Chiến dịch tăng cân để thực hiện ước mơ của anh chàng “siêu gầy”

Đôi khi chúng ta phải từ bỏ ước mơ bởi những lí do không đáng có. Chỉ vì một thân hình gầy yếu mà suýt chút nữa tôi đã không thực hiện được ước mơ của mình cũng như ý nguyện của bố. Nhưng rồi với sự nỗ lực hết mình tôi đã tăng cân thành công và hoàn thành ước mơ của mình.

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, bố lại mất sớm trong khi làm nhiệm vụ nên tôi càng ý thức được mình cần phải cố gắng học thật giỏi để trưởng thành, giúp mẹ bớt khổ. Và nghề mà tôi luôn hướng tới đó là trở thành một chiến sĩ cảnh sát – nghề mà bố tôi luôn hướng tới cho tôi ngay từ nhỏ.

Chiến dịch tăng cân để thực hiện ước mơ của anh chàng “siêu gầy” - 1

Cảm ơn Tảo Mặt Trời tăng cân đã giúp tôi thực hiện thành công ước mơ của mình

Từ ngày bố mất, mẹ vất vả vô cùng để nuôi hai anh em tôi ăn học. Sáng nào mẹ cũng dậy rất sớm chuẩn bị cơm nước cho chúng tôi rồi mới đi làm. Dù rất được mẹ chăm nhưng ngay từ nhỏ tôi đã có một thân hình mảnh khảnh, bạn bè hay gọi tôi là Vượng “còi”, Vượng “mỏng”. Tôi cũng đã cố gắng ăn rất nhiều để mong cải thiện được cân nặng nhưng đều không được.

Thương mẹ vất vả nhiều khi tôi muốn giúp mẹ làm những việc nặng thay bố, nhưng với thân hình mảnh dẻ, sức chẳng có nên gần như tôi chẳng giúp được mẹ việc gì. Nhiều khi đứa em gái nhanh nhẹn nó còn làm thay tôi những công việc đó. Tôi chỉ còn cách cố gắng chăm chỉ học hành, luôn đứng tốp đầu ở trường về thành tích học tập để mẹ yên lòng.

Vèo một cái đã đến ngày chuẩn bị thi đại học. Tất nhiên tôi sẽ đăng kí thi vào trường mà tôi mong muốn, nơi mà bố tôi đã học và trở thành người chiến sĩ cảnh sát. Tôi nhớ như in 2 năm trước, ngày tôi đi sơ tuyển để chuẩn bị hoàn tất hồ sơ tại công an tỉnh. Tất cả hồ sơ lí lịch của tôi đều đạt, nhưng khi đến vòng khám sức khỏe tôi bị loại. Vì chiều cao của tôi là 1m68 đạt tiêu chuẩn, còn cân nặng chỉ có 47kg, không đạt tiêu chuẩn để vào ngành. Ngày hôm đó đối với tôi là một ngày thảm hại. Tôi lang thang trên khắp những con đường cho đến tận tối mịt mới về. Vừa nhìn thấy tôi, dường như mẹ đã hiểu mọi chuyện. Mẹ động viên tôi coi như mình không có duyên với trường và khuyên tôi chọn trường khác.

Tôi suy nghĩ cả tuần và quyết định năm đó tôi không thi một trường đại học nào cả, tôi sẽ dành thời gian đó để bồi bổ sức khỏe sao cho béo lên, đủ cân nặng theo tiêu chuẩn vào ngành công an. Khi nghe quyết định của tôi, mẹ vô cùng bất ngờ. Lúc đầu, mẹ cũng không đồng ý vì sợ như vậy tôi sẽ bỏ lỡ đi cơ hội của mình. Nhưng sau khi nghe tôi nói về ước mong, về quyết tâm của mình thì mẹ đã đồng ý.

Từ hôm đó, ngày nào mẹ cũng dành thời gian nấu cho tôi những món ăn bổ dưỡng. Rồi mẹ mua cả thuốc nam, thuốc bắc, thuốc gia truyền… cứ ai mách dùng thứ nào đấy giúp tăng cân là mẹ lại tìm mua bằng được về. Tôi cũng cố gắng ăn, cố gắng uống hết những thứ mẹ mua về, kết hợp với việc tập thể dục hàng ngày nhưng rồi sau 5 tháng, bước lên bàn cân tôi vẫn chẳng nhúc nhích được lạng nào. Quá thất vọng, tôi định từ bỏ. Nhưng mỗi lần nhìn lên ảnh bố, tôi lại lấy lại được ý chí, tôi phải quyết tâm tăng cân bằng được.

Rồi một ngày đi làm về, tôi thấy mẹ rất vui. Mẹ đưa cho tôi 1 túi đồ và ghé tai tôi thủ thỉ: “Quà đặc biệt dành cho con trai mẹ đây, lần này phải thành công con nhé”. Mở túi ra tôi thấy trong đó là lọ Tảo Mặt Trời tăng cân và men vi sinh Bifina. Mẹ bảo: “Nhìn con cố gắng mãi mà chẳng tăng được cân, mẹ cũng buồn lắm. Rồi mẹ được bác Năm mách cho cách tăng cân của con trai bác ý. Con có nhớ anh Kiên không? Ngày trước chẳng gầy hơn con à, vậy mà giờ nhìn chững chạc mà to béo lắm”. Tôi ôm mẹ, cảm ơn mẹ và hứa sẽ uống đều đặn để mẹ không buồn.

Tháng đầu tiên, tôi tăng được 1 kg, cơ thể có nhiều thay đổi tích cực: ăn uống ngon miệng hơn, không còn mệt mỏi uể oải mỗi khi ngủ dậy, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm nên tôi cũng yên tâm.

Hết 3 tháng, người tôi có sự thay đổi rõ rệt. Tôi đã không còn bị lộ xương sườn mỗi khi cởi áo, tay chân cũng bớt các đường gân xanh và da dẻ cũng đỡ sạm và bắt đầu có chút cơ bắp, những lúc làm việc mệt nhọc cũng không còn cảm thấy mất sức như dạo trước.

Sau 3 tháng tôi mới mạnh dạn bước lên bàn cân. Nhắm mắt lại chờ đứa em gái đọc số cân. Nó hét ầm lên, gọi mẹ rối rít: “Mẹ ơi, anh Vượng tăng cân rồi, anh ý được 57kg rồi. Mẹ lên nhanh mà xem này”. Mẹ từ bếp chạy lên, nhìn tôi mà nước mắt mẹ rơi. Ba mẹ con sung sướng quá, cứ ôm chầm lấy nhau mà khóc. 

Vậy là sau bao nỗ lực của mẹ, tôi đã tăng cân thành công. Và năm ngoái tôi đã đạt tiêu chuẩn để hoàn thành hồ sơ để thi vào trường cảnh sát. Giờ đây, sau bao nỗ lực của mẹ, của tôi, tôi cũng đã đỗ vào ngôi trường mà tôi mơ ước.

Qua đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn mẹ, cảm ơn Tảo Mặt Trời tăng cân đã giúp tôi tăng cân thành công, tự tin hơn và đặc biệt thực hiện được ước mơ mà tôi hàng mong ước.

Chúc các bạn gầy cũng tăng cân thành công như tôi nhé!

Mình cũng chia sẻ  địa chỉ liên hệ đặt mua nhé:

Website: http://www.taomattroi.com/ – ĐT: 04 73 04 69 69 – 0912. 224. 836 - 0936 404 366

Công ty TNHH Ecopath Việt Nam

Địa chỉ: Số 35A, ngõ 45, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN