Phát hiện loài thủy quái “ma cà rồng” sau sân vườn ở Anh

Một cư dân người Anh mới đây đã phát hiện ra sinh vật hút máu có từ thời tiền sử, ẩn mình dưới lớp bùn khi đang dọn cống trong vườn.

Theo Daily Mail, Rachel Kennedy, cư dân sống ở Brockton, Shrops, Anh đã hết sức bất ngờ khi phát hiện loài cá kỳ lạ này.

Sau khi bỏ con vật vào hũ mứt và mang sang nhà hàng xóm, Kennedy biết sinh vật trơn tuột với chiếc miệng tròn có nhiều hàng răng nhọn là cá mút đá. Đây là loài chuyên ăn xác thối, còn được gọi là "cá ma cà rồng".

Phát hiện loài thủy quái “ma cà rồng” sau sân vườn ở Anh - 1

Loài "cá ma cà rồng" này chuyên hút máu sinh vật đã chết.

Kennedy nói: “Sinh vật này trông hết sức kỳ lạ. Chúng tôi không biết rằng, chúng đã sống ở sau vườn suốt 20 năm qua, bên dưới lớp bùn”.

Tuy nhiên, con cá mà Kennedy tìm thấy không phải cá thể duy nhất. "Con gái tôi và bạn trai nó tìm thấy tất cả 8 con dưới nước. Đó là chỗ nước nông nên tôi nghĩ chúng đang đẻ trứng. Chúng đã ở đó vài ngày nay".

Phát hiện loài thủy quái “ma cà rồng” sau sân vườn ở Anh - 2

Chúng được cho là đã tồn tại trước cả thời khủng long.

Người bạn Andrew Fusek Peters đã quay lại đoạn video quý giá, ghi lại hình ảnh loài cá hiếm này bơi dưới nước.

Andrew (51 tuổi) chia sẻ, ông đã dành hàng giờ bên sông để ghi lại hình ảnh cá mút đá, dài khoảng 10cm.

Phát hiện loài thủy quái “ma cà rồng” sau sân vườn ở Anh - 3

Ông Peters nói loài cá này giống như bước ra đời thực từ trong bộ phim kinh dị.

“Đó là loài cái thời cổ đại, không có hàm và chuyên hút máu sinh vật chết. Chúng đã tồn tại trước cả khủng long nên phát hiện đằng sau sân vườn này lại hết sức kinh ngạc”, Andrew nói. “Quay được cảnh chúng đẻ trứng dưới nước là điều hết sức đặc biệt. Tôi không nghĩ có nhiều người có hội đến gần chúng như vậy”.

Sự xuất hiện của cá mút đá trên những con sông Anh là phát hiện thú vị đối với các chuyên gia hải dương học.

Phát hiện loài thủy quái “ma cà rồng” sau sân vườn ở Anh - 4

Loài cái này không có hàm và có thể dùng hàm răng sắc nhọn cứa qua da người.

Cá mút đá được coi là "hóa thạch sống" do tồn tại trên Trái Đất từ trước thời khủng long cách đây 200 triệu năm.

Chúng vắng bóng trên nhiều con sông Anh do ô nhiễm suốt 200 năm qua. Vua Henry I của Anh được cho là qua đời do ăn quá nhiều loài cá này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN