Lời cuối của phi công MH370: "Chúc ngủ ngon"

Phi công MH370 chúc kiểm soát viên không lưu ngủ ngon trước khi máy bay biến mất.

Ngày 12/3, trong một cuộc gặp các thân nhân hành khách chuyến bay MH370, Đại sứ Malaysia tại Bắc Kinh Iskandar Sarudin cho biết trong lần liên lạc vô tuyến lần cuối cùng giữa buồng lái với đài kiểm soát không lưu, lời cuối cùng của phi công là “Chúc ngủ ngon”.

Thông tin này được ông Sarudin đưa ra trước các thân nhân của hành khách người Trung Quốc đang có mặt tại khách sạn Lidu ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Lời nói cuối cùng này của phi công được phát đi trên sóng vô tuyến khi chiếc máy bay MH370 chuẩn bị chuyển từ khu vực kiểm soát không lưu của Malaysia sang Việt Nam.

Lời cuối của phi công MH370: "Chúc ngủ ngon" - 1

Ông Zaharie Ahmad Shah, cơ trưởng trên chuyến bay MH370

Khi được hỏi về thông tin nhiễu loạn xung quanh việc radar quân sự của Malaysia đã dò được tín hiệu của chiếc máy bay chuyển hướng bay về phía tây, đại sứ Sarudin nói rằng “bây giờ chưa phải thời điểm” để công bố các thông tin mà giới quân sự cung cấp cho nhà chức trách.

Trong khi đó, ngoại trưởng Ấn Độ cho biết Malaysia hiện đang nhờ Ấn Độ giúp đỡ trong việc xác định vị trí của chiếc máy bay mất tích khi họ quyết định mở rộng khu vực tìm kiếm ra tới biển Andaman.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết: “Malaysia và Ấn Độ đã liên hệ với nhau từ hôm qua và hai bên đang bàn bạc về các điểm liên lạc. Những điểm liên lạc này là cần thiết và là những gì Ấn Độ có thể đưa ra vào lúc này.”

Hiện Ấn Độ vẫn chưa quyết định sẽ tổ chức tìm kiếm ở những khu vực nào. Ấn Độ hiện đang duy trì một lực lượng hải quân lớn trên bienr Andaman, và tàu chiến của họ thường xuyên tuần tra trên eo biển Malacca.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo News.com) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN