Truy nóng 2 tên “ăn bay”

Đêm 28-5, bà Nguyễn Thị Thanh Vân (1952) và con gái Phạm Thị Thanh Hương (1987, cùng trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) hớt hải đến CAQ Cẩm Lệ trình báo về việc vừa bị cướp giật tài sản.

Theo bị hại, khoảng 18 giờ, chị Hương trên đường chở mẹ bằng xe máy về nhà, khi đến bùng binh Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Hữu Thọ (thuộc địa bàn P. Khuê Trung) thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy song song cùng chiều áp sát giật túi xách của bà Vân, bên trong có nhiều tài sản giá trị như tiền mặt, điện thoại di động (ĐTDĐ), thẻ rút tiền tự động (thẻ ATM) và giấy tờ tùy thân.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thiếu tá Nguyễn Quang Minh - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Cẩm Lệ báo cáo BCH CAQ và nhanh chóng triển khai lực lượng truy nóng đối tượng gây án. Từ lời khai bị hại, kết hợp công tác xác minh hiện trường, CAQ Cẩm Lệ nắm được nguồn tin hết sức quan trọng, kẻ trực tiếp giật túi xách của mẹ con bà Vân là thanh niên còn khá trẻ, dáng người gầy. Khi gây án, y ngồi sau xe máy BKS 43F1-6759 do đồng bọn chở. Tiến hành xác minh BKS phương tiện gây án được biết, chủ sở hữu hiện trú P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Có một chi tiết Thiếu tá Nguyễn Quang Minh cùng đồng đội đặc biệt lưu ý đó là 2 thẻ ATM do bà Vân đứng tên chủ sở hữu. Ngay trong đêm 28-5, kiểm tra qua hệ thống ngân hàng được biết, sau khi xảy ra vụ cướp chừng 1 giờ đồng hồ, số tiền trong thẻ ATM của bà Vân bị rút hơn 2 triệu đồng. Dữ liệu ghi nhận, vị trí giao dịch là máy rút tiền tự động đặt tại địa bàn Q. Liên Chiểu.

Truy nóng 2 tên “ăn bay” - 1

Nguyễn Anh Khoa

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Cẩm Lệ phối hợp CAQ Liên Chiểu, CAP Hòa Khánh Bắc khẩn trương xác minh nghi can Nguyễn Anh Khoa (1987, trú tổ 19, P. Hòa Khánh Bắc). Quá trình triệu tập làm việc, Khoa có biểu hiện bất minh về thời gian, nhất là trong đêm 28-5. Thêm nữa, nhận diện qua ảnh, mẹ con bị hại khẳng định Khoa chính là thủ phạm đã giật túi xách. Trước những chứng cứ thuyết phục và lý lẽ đấu tranh sắc bén của CQĐT, cuối cùng Khoa phải thừa nhận chính là tác giả vụ cướp trong đêm 28-5. Theo lời khai của Khoa, khoảng 18 giờ ngày 28-5, trong lúc đang ở nhà thì có bạn là Nguyễn Viết Hùng (1987, trú tổ 12, P. Hòa Khánh Bắc) đến rủ đi uống cà-phê ở đường Phạm Như Xương. Ngồi uống cà-phê, cả hai bàn tính kế hoạch đi giật túi xách lấy tài sản chia nhau tiêu xài. Hùng điều khiển xe máy BKS 43F1-6759 mượn của anh Phạm Được (ở P. Hòa Khánh Bắc) chở Khoa theo QL14B về hướng cầu vượt Hòa Cầm, đến đường Cách Mạng Tháng Tám, qua Nguyễn Hữu Thọ. Khi tới gần bùng binh Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh, phát hiện chị Hương đi xe máy chở bà Vân, có để một giỏ xách giữa 2 người, Hùng điều khiển xe máy ép sát để Khoa giật rồi phóng về đường Cách Mạng Tháng Tám, rẽ ra Trường Chinh. Kiểm tra túi, chúng lấy 500.000 đồng, 2 thẻ ATM, CMND đứng tên bà Vân và 1 ĐTDĐ. Về đường Nguyễn Lương Bằng, Hùng nói Khoa vào máy rút tiền tự động tại số 136-Nguyễn Lương Bằng, nhập số CMND của bà Vân vào mật khẩu thẻ thì đúng. Cả hai kiểm tra trong thẻ có 2,3 triệu đồng, rút được 2,25 triệu đồng, chia mỗi người một nửa tiêu xài.

Ngày 1-6, cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Khoa để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”. Riêng Hùng, sau khi Khoa bị bắt đã rời khỏi địa phương, CAQ Cẩm Lệ tiếp tục xác minh và có hình thức xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN