Trộm xe máy vì quá... mỏi chân

Cho rằng, nếu đi bộ với quãng đường hơn 20km từ Đà Nẵng về nhà thì quá xa, đôi chân không kham nổi nên Nguyễn Thanh Dũng (1986, trú Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) cùng hai người bạn “mượn” chiếc xe của một vị khách đang nhậu trên đường Phạm Văn Đồng. Vi vu được nửa đường, cả ba buộc phải quay lại... Đà Nẵng vì bị lực lượng làm nhiệm vụ TTKS phát hiện, bắt giữ...

Cái sự sợ mỏi chân của Dũng khởi sinh từ chuyện: nghe đâu tại  Đà Nẵng một vài quán karaoke phòng lạnh có em út trẻ đẹp phục vụ tận tình, từ hát đến lau mặt... nên sau khi có được ít tiền lận lưng, Dũng cùng hai người bạn mới quen (không rõ địa chỉ) đón taxi ra Đà Nẵng “chơi” để cho biết!. Sau mấy giờ đồng hồ hát “mỏi tay”, nhóm Dũng rút khỏi quán với ý định trở về nhà nghỉ ngơi. Lấy điện thoại ra gọi taxi thì máy báo hết tiền, kiểm tra 3 chiếc ví trong người thì mới hay chỉ còn chưa đến 7.000 đồng. Đêm đã khuya, tiền không có để đón xe, men bộ theo đường Hoàng Sa – Trường Sa với khoảng cách hơn 20km thì lại quá xa nên cả ba ngồi lại bên vệ đường họp bàn tìm cách...

Sau một lúc suy nghĩ, Dũng và hai người bạn đi đến quyết định cuối cùng là... “mượn” xe của người khác đi về cho đỡ mỏi chân. Khi đã thống nhất phương án “khẩn cấp” này, cả ba dạo bộ qua đường Phạm Văn Đồng (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tìm xe. Đang chân thấp chân cao bước đi thì nhóm Dũng reo mừng khi phát hiện quán nhậu K.T nằm trên đường Phạm Văn Đồng vẫn còn một nhóm người ngồi nhậu bên trong và để xe phía ngoài. Không để cơ hội qua đi, cả ba lẻn vào “nâng” chiếc xe máy hiệu Taurus của anh Trần Tú Khoa (quê Gia Lai) ra ngoài.

Thấy chiếc mũ bảo hiểm anh Khoa treo trên xe vướng bận nên chúng “gửi” lại dưới đất cho khổ chủ. Dắt thêm một đoạn nữa, nhóm Dũng mới rút dây điện ra để đề máy chạy về. 2 giờ 45 ngày 28/2, đang lon ton trên đường Trường Sa thì bất ngờ xe máy hết xăng. Không có xăng để đi tiếp nhưng vứt chiếc xe lại bên đường thì thấy tiếc của quá nên cả ba chia nhau dắt bộ từng đoạn. Đang hì hục đẩy “con ngựa sắt” trong đêm khuya thì nhóm Dũng đối mặt với Tiểu đội dân quân thường trực P. Hòa Hải (Ngũ Hành Sơn) đang trên đường TTKS nên đành “co giò” bỏ chạy. Do đã thấm mệt vì phải đẩy “con ngựa sắt” đi một đoạn dài nhất nên Dũng sớm bỏ “cuộc đua” với nhóm bạn để theo tổ tuần tra về trụ sở CAP Hòa Hải làm việc...

Tại cơ quan CA, Dũng khai báo toàn bộ quá trình vụ việc. Đồng thời, Dũng cho rằng mình cùng các bạn không phải trộm cắp xe máy, chỉ có ý định  “mượn tạm” xe của khách nhậu để làm phương tiện đi về cho đỡ mỏi chân. Nếu ngày sau tỉnh rượu, sẽ đổ đầy bình xăng rồi đích thân mang đến quán nhậu “trả lại” cho khổ chủ và có lời xin lỗi chân thành. Tuy nhiên, cách lý giải đó của Dũng khó được chấp nhận nên đành vào trại tạm giam để nghỉ ngơi... khỏi mỏi chân!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.D (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN