Lăn cùng Euro: Đột kích

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thực hiện Điện số 392 của Bộ trưởng Bộ CA Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này trong dịp Euro 2012.

Theo đó, CA các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các đoàn thể, Mặt trận tuyên truyền tác hại của tệ nạn cờ bạc để người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời lên án, tố giác tội phạm cờ bạc nói chung, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nói riêng; đẩy mạnh công tác nắm tình hình hoạt động cá độ bóng đá và tiến độ điều tra, khám phá các chuyên án cá độ bóng đá đã được xác lập...

Từ tháng 2-2012, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xác lập Chuyên án 212B, đưa vào tầm ngắm nhiều tụ điểm thường xuyên có hành vi tổ chức cá độ bóng đá. Qua công tác nắm tình hình, Đội Phòng chống TNXH thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH phát hiện tại địa bàn P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu) có một số điểm cá độ trên tuyến đường Phan Đăng Lưu và Núi Thành. Đêm 19, rạng sáng 20-6, khi 2 trận đấu cuối cùng vòng bảng ở bảng D VCK Euro giữa Thụy Điển - Pháp, Ukraine - Anh sắp diễn ra, BCA 212B quyết định triển khai kế hoạch đột kích các tụ điểm cờ bạc này.

Lăn cùng Euro: Đột kích - 1

Phóng viên báo chí tham gia ghi hình vụ bắt quả tang các đối tượng tham gia cá độ bóng đá

1 giờ, chúng tôi có mặt tại trụ sở CAQ Hải Châu để theo chân các TS phá án. BCA 212B gồm lực lượng Phòng CSĐTTPVTTXH phối hợp CAQ Hải Châu chia làm 3 tổ công tác bí mật giám sát mọi di biến động tụ điểm cá độ tại số 25, 35-Phan Đăng Lưu và 439B-Núi Thành. 2 giờ 30, khi 2 cặp đấu này vừa kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, các con bạc đang say máu đỏ đen, đúng theo kế hoạch, các tổ công tác đồng loạt tấn công. Tôi theo tổ công tác do đích thân Thượng tá Nguyễn Hữu Lài - Phó trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH đột kích vào 2 tụ điểm trên đường Phan Đăng Lưu. Tại nhà số 35-Phan Đăng Lưu, khi TS ập vào, quá bất ngờ, các con bạc không kịp trở tay, ngoan ngoãn ngồi im, trong người còn đầy đủ tang chứng, vật chứng liên quan đến hành vi cá độ bóng đá. Các TS lập biên bản vi phạm 10 đối tượng gồm: Mai Thế Lực (1989), Nguyễn Tiến Dũng (1984), Trương Tấn Tín (1989), Nguyễn Chí Tâm, Nguyễn Đức Trung (1993), Nguyễn Quang Đạt, Trần Vĩnh Giang (1989, cùng trú TP Đà Nẵng), Nguyễn Đại Thắng (1989), Võ Thanh Sơn (1991, cùng trú Quảng Nam), Trần Công Tuấn (1993, trú Quảng Bình). Kiểm tra tư trang, BCA phát hiện trong người Giang có 2 tịch ghi số tiền cá độ 600.000 đồng, Lực (1 tịch, 500.000 đồng), Tuấn (2 tịch, 3,1 triệu đồng), Thắng (1 tịch, 500.000 đồng), Trung (1 tịch, 600.000 đồng), Sơn (1 tịch, 500.000 đồng), Đạt (1 tịch, 500.000 đồng), Long (1 tịch, 200.000 đồng), Tâm (1 tịch, 300.000 đồng), Dũng (1 tịch, 200.000 đồng). Trong phòng riêng phía sau sát buồng ngủ, kẻ chủ mưu tổ chức cá độ Võ Thành Tâm (1990, quê H. Gio Linh, Quảng Trị) bị bắt quả tang cùng phương tiện hành nghề là dàn máy vi tính có kết nối Internet, trên màn hình còn hiện ra trang Web cá độ bóng đá Ibet888 cùng rất nhiều phơi ghi tỷ số cá cược. Qua kiểm tra, lực lượng CA phát hiện, lập biên bản tạm giữ của Tâm hơn 30 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi cá độ bóng đá.

Lăn cùng Euro: Đột kích - 2

Thượng tá Nguyễn Hữu Lài - Phó trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng lấy lời khai đối tượng tham gia cá độ bóng đá

Cùng thời điểm này, tại nhà số 25-Phan Đăng Lưu, một tổ công tác trong BCA 212B phát hiện, bắt quả tang Phạm Phi Long (1982, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) cũng đang tổ chức cho các con bạc vừa xem tivi vừa cá độ bóng đá, lập biên bản tạm giữ toàn bộ phương tiện hành nghề. Tại số nhà 439B-Núi Thành, khi các TS ập vào, các con bạc tham gia cá độ đều bị bắt tại trận.

4 giờ 30, BCA 212B hoàn tất biên bản phạm tội quả tang tại 3 tụ điểm, di lý 35 đối tượng có hành vi cá độ bóng đá về CAQ Hải Châu để tiếp tục xác minh, tạm giữ hơn 50 triệu đồng, 17 xe máy các loại, 3 dàn máy vi tính, 2 máy vi tính xách tay, 20 ĐTDĐ, 3 tivi, gần 70 lai ghi kèo cá độ cùng nhiều sổ sách liên quan đến việc cá độ bóng đá. Qua kiểm tra trang Web Ibet888, BCA phát hiện có 6.000USD đã giao dịch qua mạng Internet. Điều khá khôi hài là khi 2 cặp đấu Thụy Điển - Pháp, Ukraine - Anh kết thúc, lực lượng CA đang tiến hành lấy lời khai số đối tượng liên quan, có nhiều người đi xe máy đến nhà số 25 và 35-Phan Đăng Lưu tìm Phạm Phi Long và Võ Thành Tâm để lấy tiền thắng cá độ. Khi biết Tâm và Long vừa bị bắt, số này tiếc ngẩn tiếc ngơ nhưng đành ngậm bồ hòn rút lui.

Lăn cùng Euro: Đột kích - 3

Võ Thành Tâm cùng tang vật tham gia cá độ bóng đá tại số nhà 35 Phan Đăng Lưu

Theo lời khai ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá tại nhà số 25 và 35-Phan Đăng Lưu là Phạm Phi Long. Tại thời điểm bị bắt quả tang, Long đã thu được hơn 12 triệu đồng tiền mặt cùng 48 phơi tịch ghi cá độ tại bàn. Theo khai nhận, Long bắt đầu tổ chức ghi cá độ từ tháng 6-2010 tại nhà kiêm quán cà-phê số 35-Phan Đăng Lưu, sau đó sang nhượng quán này cho Võ Thành Tâm với giá 40 triệu đồng rồi tiếp tục đến thuê mặt bằng tại nhà số 25-Phan Đăng Lưu để mở tụ điểm cá độ mới. Long tự liên hệ với một số đối tượng, móc nối tạo thành đường dây cá độ qua mạng Internet với mức thu trung bình hằng đêm hàng chục triệu đồng. Trong khi đó, theo khai nhận của Võ Thành Công (1986, trú 439B-Núi Thành, Đà Nẵng), Công đã cùng Võ Hưng Quang (1985, trú 256-Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) liên hệ với một số “nhà cái”, mua sắm các trang thiết bị điện tử rồi mở đường dây cá độ tại quán cà-phê số 439B-Núi Thành, thu hút hàng chục người chơi mỗi đêm.

Lăn cùng Euro: Đột kích - 4

Di lý các đối tượng tham gia cá độ bóng đá về trụ sở CAQ Hải Châu

Chỉ còn 2 trận đấu nữa, trái bóng Tango sẽ ngừng lăn, VCK Euro 2012 sẽ hạ màn, nhưng chắc chắn dư âm của nó sẽ còn kéo dài với những cảm xúc buồn vui trong người hâm mộ. Một điều chắc chắn, khi trái bóng bên trời Âu không còn lăn nữa, thì ở Đà thành, vẫn còn nhiều những “con bạc” lâm cảnh dở khóc dở cười vì thú đam mê đỏ đen mù quáng. Còn với chúng tôi, sau những đêm “lăn cùng trái bóng Tango”, sống cùng những buồn vui của người hâm mộ cũng chỉ muốn chuyển đến bạn đọc thông điệp qua loạt phóng sự này rằng, tình yêu thể thao nói chung, bóng đá nói riêng là điều đáng quý, nhưng lấy những môn thể thao để làm cái cớ cá độ, đỏ đen là điều đáng lên án, bởi cuối cùng sẽ rơi vào cảnh tiền mất, nợ mang, thậm chí tán gia bại sản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Vinh - T.Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN