Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
2
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
2
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
0
Varvara Lepchenko
2
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
1
Cameron Norrie
1

Cảnh sát phá âm mưu ám sát Murray?

Trong lúc tay vợt Andy Murray đang cho chữ ký các CĐV ở gần trung tâm huấn luyện Colham, cảnh sát bất ngờ ập tới. Họ yêu cầu nhà vô địch Wimbledon vào trong xe và bắt giữ 4 người đàn ông.

Hôm thứ 7 vừa qua, một ngày như mọi ngày, Andy Murray được các vệ sĩ hộ tống trên chiếc Mercedes để tới Chelsea tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương. Khi chiếc xe dừng lại ở đường Tadema Road, gần Trung tâm huấn luyện Colham, tay vợt người Scotland bước xuống xe và hàng loạt CĐV đã bu lấy anh để xin chữ ký.

Trong lúc Murray đang cho chữ ký, cảnh sát London bất ngờ ập tới, yêu cầu nhà vô địch Wimbledon trở vào trong xe, bắt giữ 4 người đàn ông khả nghi và giải tán đám đông còn lại. Theo một nhân chứng, có lẽ cảnh sát đã phát hiện ra một âm mưu khủng bố hay ám sát gì đó liên quan đến tay vợt số 3 thế giới.

4 người đàn ông bị bắt giữ có độ tuổi từ 22 đến 31. Họ lập tức bị tống lên xe chuyên dụng và chở tới nhà ga Charing Cross. Tại đây, họ bị cảnh sát thu toàn bộ tư trang cá nhân, bị lục soát kỹ càng và phải trải qua cuộc thẩm vấn kéo dài gần 4 giờ đồng hồ. Thậm chí, cảnh sát còn cử người tới tận nhà họ để lục soát thêm.

Cảnh sát phá âm mưu ám sát Murray? - 1

Murray bị một phen khiếp vía

Buổi chiều cùng ngày, 4 nghi can được thả và cảnh sát đã đưa lời xin lỗi cả 4, đồng thời khẳng định, có một sự hiểu lầm ở đây. Theo phía cảnh sát, buổi sáng hôm ấy, họ đã nhận được một cuộc điện thoại thông báo nhìn thấy một người đàn ông mang súng và đứng đợi tại đường Tadema Road, nơi Murray sẽ đặt chân xuống.

Tuy nhiên, sau khi lục soát và thẩm vấn 4 nghi can, cảnh sát không phát hiện ra điều gì. Trong số 4 nghi can, có Ifran Ahmed (27 tuổi), là một chuyên gia săn lùng chữ ký những người nổi tiếng và sau đó rao bán trên mạng.

Sáng qua, Ahmed mang theo 1 cây vợt đến Tadema Road với hy vọng sẽ được Murray ký tặng lên đó. Có lẽ trong lúc đứng đợi, Ahmed đã để cây vợt mấp mé trong chiếc áo rộng và khiến người ta nhầm tưởng anh mang vũ khí và chuẩn bị tiến hành vụ ám sát nào đó.

Vụ việc chỉ là một sự hiểu nhầm, nhưng nó cũng khiến Murray toát mồ hôi hột. Trả lời phỏng vấn vào tối qua, Murray thừa nhận anh đã rất lo sợ và trong lúc ấy chỉ cố gắng trèo nhanh vào xe rồi rời khỏi nơi nhạy cảm. “Tôi đã rất hoảng sợ. Có lẽ tôi sẽ phải thuê thêm một vài vệ sĩ nữa”, Murray cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Văn (tienphong.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN