Thí sinh cuống cuồng vì váy dạ hội

Đại diện người đẹp ba miền hội tụ tại Đà Nẵng chờ tỏa sáng. Một trong những trăn trở của họ là chọn trang phục đẹp nhất đầm dạ hội cho đêm chung kết.

Thiều Thị Linh, cô sinh viên trường CĐ Nghề Thủy sản miền Bắc sáng lên Hà Nội chọn đồ thì chiều đã phải quay về Hải Phòng ngay. Người thiết kế báo phải lên gấp giải quyết chi tiết chưa ưng, cô lại lật đật bắt xe ngược lại Hà Nội. Linh cùng nhà thiết kế mướt mồ hôi chạy hết nơi này nơi khác, vẫn chưa tìm được trang phục ưng ý.

“Em ở Hải Phòng, không rành địa chỉ sắm trang phục như các bạn. Bây giờ đặt may sợ không kịp, có lẽ đành chọn mẫu sẵn có”, Linh thở dài.

Thế nên Linh xin vào Đà Nẵng muộn một ngày so với các bạn. Ngoài nỗi lo quần áo, Linh còn phải thức đêm ôn thi tốt nghiệp.

“14h30 là chuyến bay cuối của cuộc thi. Biết làm sao được, giờ đó em còn ngồi trong phòng thi”- cô gái quê Thanh Hóa nói.

Nguyễn Thị Minh Thu, sinh viên ngành Du lịch ĐH Huế cũng phải tự đi ô tô vào Đà Nẵng. Thi chung khảo phía Bắc xong, Thu dành một ngày thăm thú vài điểm nổi bật trong bản đồ du lịch thủ đô nơi lần đầu cô đặt chân đến.

Thí sinh cuống cuồng vì váy dạ hội - 1

Hà Phương trong phần thi trang phục tự chọn vòng chung khảo khu vực phía Bắc

Còn chút lo lắng vì biết hình thể thua kém nhiều bạn, tuy vậy cô thí sinh đại diện cho Huế chỉ còn tập trung hết tinh thần, sức lực cho màn ca Huế trong phần thi tài năng.

Chuyển tải nét văn hóa đặc trưng vùng miền là lựa chọn của nhiều thí sinh, mong muốn mang đến phần thi tài năng thành công. Nguyễn Thị Truyền và Nguyễn Thị Thu Hương, hai cô gái Kinh Bắc đã xong phần luyện giọng.

“NSND Thúy Hường nhận xét, chất giọng em chưa điêu luyện nhưng mang được hồn cốt quan họ”, Truyền chia sẻ.

Cũng lớn lên trong dòng chảy quan họ, Thu Hương chọn điệu Mời nước để ứng thí. Cô gái vừa tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thở phào vì nhờ được NKT Hà Duy lo váy dạ hội, NTK Nhật Dũng làm áo dài.

Không riêng Hương, nhiều thí sinh giật mình khi giám khảo Vũ Mạnh Cường nhận xét, thí sinh phía Bắc mắc nhiều lỗi trang phục và trình diễn.

Dù chưa quyết được trang phục cuối cùng, Đỗ Hoàng Anh có vẻ thảnh thơi. Thí sinh trẻ nhất HHVN 2012 khá tự tin vào gu chọn đồ của mình: “Da em khá trắng nên dễ chọn màu, trang phục cho đêm chung kết chắc chắn sẽ khoe được nét gợi cảm. Em chọn gam màu sáng, trẻ trung, lịch sự cho phần tập luyện, quay ngoại cảnh”, tân sinh viên ĐH Văn hóa nói.

Hỏi bố mẹ dặn dò gì con gái trước khi lên đường, Hoàng Anh cười bảo bố đi công tác, còn mẹ chẳng có vẻ gì lo lắng về cô con gái quen tự lập từ sớm.

Thí sinh cuống cuồng vì váy dạ hội - 2

Váy dạ hội của các thí sinh miền Nam từng mặc trong vòng chung khảo

Hoa hậu Ngọc Hân làm stylist

Ngọc Hân với tư cách nhà thiết kế trẻ, cùng kinh nghiệm ở cuộc thi HHVN 2010 có vài lời tư vấn nhỏ dành cho đàn em:

Kinh nghiệm là mang nhiều cũng chưa mặc đến. Các bạn nên xem kỹ có những hoạt động gì: Phần thi Tài năng, Người đẹp biển. Mỗi ngày đều có tập luyện, hoạt động xã hội phải có những bộ đồ năng động như quần bò, áo phông hoặc sơ mi. Màu sắc nên tươi sáng, trẻ trung làm sao cho mình nổi bật nhất, đừng để nhạt nhòa quá nhưng vẫn phải phù hợp với màu da.

Tiêu chí trang phục khi tập luyện là gọn gàng, khỏe khoắn, xinh đẹp. Ngay từ ở nhà, các bạn nên gói riêng từng bộ đồ, phụ kiện đi kèm vào từng túi riêng, xếp vào hành lý gọn gàng, tránh tình trạng mang nhiều không mặc đến, hoặc nhiều mà vẫn thiếu.

Về trang phục đêm chung kết, áo dài không nên họa tiết quá cầu kỳ, quá rối mắt. Nên chú trọng gương mặt, hình thể của mình hơn, vì bộ đồ quá rườm rà dễ sến và khiến khán giả phân tán, không chú ý đến thần thái người mặc. Trang phục dạ hội phải lên ý tưởng từ trước, nên chọn màu rõ ràng, nổi bật. Màu kem, phấn ngoài đời thường rất đẹp nhưng lên sân khấu không tôn vẻ đẹp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Toan Toan (Tiền Phong)
Hoa hậu Việt Nam 2012 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN