"Người đẹp giàn khoan" tự tin ngày trở lại

"Tôi có thêm kinh nghiệm như bớt hồi hộp khi trả lời truyền thông, cẩn trọng khi sử dụng ngôn ngữ vùng miền để tránh hiểu lầm" - Thu Phương bộc bạch.

Phương để mặt mộc, da ngăm đen, giản dị như một cô gái vùng quê đi dự sinh nhật bạn trong xóm, chứ không hề giống một thí sinh vừa bước ra từ cuộc thi sắc đẹp.

Chiếc váy ca-rô màu đỏ đen khiến nước da Phương thêm sạm đi, mái tóc xoăn nhẹ có phần hơi xơ xác, móng tay không sơn phết. Cô khoác theo chiếc túi bằng nhựa dẻo trong suốt để đựng chút son phấn, chứng minh thư, ví tiền… và hồn nhiên nói về scandal dẫn tới nickname “người đẹp giàn khoan” của mình.

- Chị đánh giá nhan sắc bản thân so với các người đẹp dự thi vừa qua như thế nào?

Nếu trong cuộc thi mà không tính phần ứng xử, tôi tự tin mình có thể vào đến Top 3.

- Nhìn vào kết quả chung cuộc, chị thấy mình thua ở điểm gì?

Tôi hơn họ về chiều cao, hình thể, vòng eo. Có điều, các chị đoạt giải đều xứng đáng vì trả lời ứng xử rất hay.

- Điều gì thúc đẩy chị tham gia dự thi?

Tôi có niềm đam mê và gia đình cũng muốn con gái mạnh dạn hơn. Trước giờ tôi rất nhút nhát, chưa tham gia bất kỳ chương trình gì. Tôi đang học chuyên ngành Quản lý Nhà hàng khách sạn, cũng từng ra Hà Nội một lần nhưng chỉ tập trung tìm hiểu nhà hàng khách sạn, học hỏi về ẩm thực vùng miền để chuẩn bị kiến thức kinh doanh sau này.

- Và chị thấy mình trưởng thành hơn?

Trưởng thành hơn về cách nói chuyện, mặc dù vẫn nhút nhát. Tôi có thêm kinh nghiệm như bớt hồi hộp khi trả lời truyền thông, cẩn trọng khi sử dụng ngôn ngữ vùng miền để tránh hiểu lầm.

- Chị được gì và mất gì sau cuộc thi?

Ngày đầu tiên từ cuộc thi trở về, tôi không biết bất cứ một tin tức gì trên báo chí, cũng không biết đoạn clip quay lại phần thi ứng xử của mình đã được nhiều người xem và phát tán trên YouTube, mạng xã hội.

Cô của tôi cũng giấu, dặn tôi đừng lướt web hoặc vào điện thoại coi. Rồi dần dần thấy bạn bè nhắn tin rất nhiều trên Facebook an ủi, động viên, tôi mới bắt đầu tò mò vào xem những thông tin bạn bè chia sẻ. Lúc đầu, tôi khóc nhiều lắm nên cô tôi sợ, lấy hết điện thoại và không cho tôi coi cái gì hết.

Các thí sinh đồng hành với tôi trong cuộc thi cũng biết tính tôi nhút nhát, ai bắt chuyện thì tôi nói, còn không tôi cũng im im. Họ nói đây là một kinh nghiệm cho tôi chứ đừng nên buồn.

Sau đó, tôi lên công ty anh Võ Việt Chung, anh ấy hỏi rõ hơn về phần trả lời của tôi. Tôi có nói về ý nghĩa của từ “mở” (tiếng địa phương, có nghĩa là gỡ, dỡ bỏ). Tôi cũng không phải làm bảng tường trình hay gì cả.

"Người đẹp giàn khoan" tự tin ngày trở lại - 1

Thu Phương cao 1,76m, số đo 85 – 61 – 90, cân nặng 52kg.

- Khi phát ngôn gây hiểu lầm này bị xăm xoi, bố mẹ chị có biết không?

Ba mẹ gọi điện thoại kêu tôi cố gắng lên, vì tôi cứ ở nhà khóc suốt. Ông bà lo sợ tôi nghĩ quẩn nên bảo tôi tập trung đi học. Nhưng tôi có đam mê và muốn chứng tỏ bản thân, muốn trưởng thành chứ không phải cứ bé bỏng mãi.

Tôi đã ký hợp đồng 2 năm với công ty anh Chung nhưng hiện tại tôi đang trong thời gian xét tốt nghiệp để tháng 8 bước vào kỳ thi. Cũng năm cuối rồi nên tôi dành thời gian ôn luyện kiến thức, dành thời gian thi cử, sau đó tôi mới bắt đầu tham gia nhận show.

- Trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, có rất nhiều trường  hợp Hoa hậu lẫn Á hậu được “mai mối” cho đại gia ngay sau đêm đăng quang. Ở cuộc thi Hoa hậu Đại dương, chị có thấy chuyện đó không?

Tôi không thấy điều đó.

- Vậy bản thân chị đã phải đi tiếp khách lúc nửa đêm như trường hợp Hoa hậu Dân tộc Triệu Thị Hà phanh phui gần đây chưa?

Tôi khẳng định hoàn toàn là chưa, còn những bạn khác trong Top 7 thì không biết vì tôi không có thân gần với mấy bạn (cười).

- Nếu một ngày có người từ ban tổ chức gọi điện yêu cầu chị đi tiếp khách giữa đêm, chị có trả lại giải thưởng không?

Chắc tôi sẽ trả rồi, vì từ nhỏ đến lớn gia đình tôi luôn dạy tôi về cách sống, dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Tôi làm gì cũng phải nghĩ tới ba mẹ hết. Tôi làm gì cũng phải nghĩ tới ba mẹ hết. Nếu có trường hợp đó xảy ra chắc chắn tôi sẽ trả lại danh hiệu chứ không làm được vì không muốn ba mẹ, dòng họ buồn lòng. Họ hy vọng vào tôi rất nhiều, tôi là cháu út, con út nên không muốn mọi người thất vọng.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

"Người đẹp giàn khoan" tự tin ngày trở lại - 2

Thu Phương năm nay 21 tuổi

Phan Thị Thu Phương sinh năm 1993 tại Phủ Lý, Vĩnh Cửu (Đồng Nai) trong một gia đình làm nông. Cô là sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản lý Nhà hàng Khách sạn thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Sau đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại Dương, thí sinh Phan Thị Thu Phương được nhiều người nhắc đến còn hơn cả người đẹp đoạt giải hoa hậu. Nguyên do là khi được hỏi về tình hình căng thẳng ở biển Đông, cô đã ngô nghê trả lời: “Em muốn người Trung Quốc hãy mở giàn khoan đó ra và để cho đất nước Việt Nam của em ngày càng xinh đẹp hơn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Vương ([Tên nguồn])
Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN