Ngọc Quyên: Tôi chỉ kiếm chừng 200 triệu

"Thu nhập một tháng nhiều nhất của tôi chỉ lên đến chừng 100 đến 200 triệu. Đó là những tháng mà tôi vừa phải chạy show diễn, làm quảng cáo và đóng phim" - Ngọc Quyên kêu oan.

Nếu tình cờ bắt gặp một cô người mẫu luôn đi cùng với mẹ, luôn giữ nụ cười thân thiện, niềm nở và có thể vui vẻ chụp hình với fan ở bất cứ đâu; đó chính là Ngọc Quyên. Cũng chính cô người mẫu ấy luôn tạo nên sự quen mặt ở khắp các sàn diễn thời trang lớn nhỏ, là một “vedette” sành điệu với những bước catwalk đầy táo bạo. Trên phim ảnh, cô ấy lại thể hiện những bước diễn mang chút đanh đá nhưng đầy dí dỏm và đáng yêu.

Ngọc Quyên giờ đây là một cái tên quá đỗi quen thuộc với các fashionista Việt.

Ngọc Quyên: Tôi chỉ kiếm chừng 200 triệu - 1

Ngọc Quyên: Tôi chỉ kiếm chừng 200 triệu - 2 Ngọc Quyên: Tôi chỉ kiếm chừng 200 triệu - 3

Ton-sur-ton với giày , thắt lưng và túi xách, trông Ngọc Quyên thật nhẹ nhàng mà vẫn nổi bật

- Thời gian gần đây, khán giả nhận rõ sự "lột xác" của Ngọc Quyên từ hình ảnh đến trang phục. Điều gì đã làm nên sự thay đổi đó?

Khi mới làm nghề, với cá tính của mình tôi luôn yêu thích sự đột phá. Tất nhiên với nghề người mẫu sự đột phá, luôn tìm tòi và mạo hiểm với những cái mới là rất cần thiết. Nhưng trải qua nhiều chuyện, đặc biệt là những scandal như bạn đã thấy, tôi thấy mình khôn lớn hơn rất nhiều. Tôi tập trung hơn vào việc tìm hiểu nhu cầu và xu hướng của khán giả; từ đó tôi bắt đầu ý thức được việc thay đổi bản thân. Tôi muốn hình ảnh của tôi được mọi người đón nhận và yêu thích hơn nữa.

Hiện tại tôi đang hướng tới hình ảnh một Ngọc Quyên trẻ trung, tươi mới, gần gũi  và thân thiện hơn với mọi người.

- Nếu ít có cá tính về diện mạo, tôi sợ đó lại là định hướng hình ảnh của một cô hoa hậu, diễn viên, chứ không phải là một model catwalk?

Tôi luôn hướng tới sự đa dạng trong phong cách để hình ảnh của mình luôn mới mẻ nhất trong mắt khán giả. Hiện tại, tôi không muốn mình bị "đóng băng" ở một dạng hình ảnh nhất định nào. Một mặt, để tạo sự thân thiện cũng như "gỡ điểm" với khán giả,tôi chọn hình ảnh nhẹ nhàng, tươi trẻ bởi nó dễ được đón nhận theo thị hiếu đại đa số người Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi vẫn kết hợp với các nhà thiết kế thời trang, các bạn stylist cũng như nhiếp ảnh gia, để có thêm những sản phẩm với phong cách ấn tượng. Tôi rất tự tin rằng mình có thể duy trì sự đa dạng đó!

- Thành công với vai diễn Đào Thị trong Mỹ nhân kế, hẳn hiện tại chị là sự lựa chọn của nhiều đạo diễn. Nếu buộc phải chọn một trong hai, hoặc diễn xuất, hoặc người mẫu, bạn sẽ chọn công việc nào?

Tôi không bao giờ để bản thân phải chọn lựa. Tôi luôn có sự tập trung rất cao trong từng thời điểm với từng vai trò mà mình đảm nhận. Khi làm người mẫu, tôi dành tất cả thời gian để đầu tư cho hình ảnh cũng như luyện tập catwalk. Còn khi làm diễn viên có nghĩa là chỉ tập trung cho việc diễn, Ăn hay ngủ tôi cũng chỉ nghĩ đến việc diễn xuất.

Ngọc Quyên: Tôi chỉ kiếm chừng 200 triệu - 4

Ngọc Quyên: Tôi chỉ kiếm chừng 200 triệu - 5 Ngọc Quyên: Tôi chỉ kiếm chừng 200 triệu - 6

Diện đầm xanh chấm bi, Ngọc Quyên xinh như búp bê

- Với thâm niên 10 năm - một chặng đường không phải ai cũng bền bỉ để giữ vững phong độ, Quyên cảm thấy mình có những thay đổi gì so với thời gian khi vừa mới sải những bước chân đầu tiên trên sàn catwalk.

Quả là một đoạn đường dài để nhìn lại. Bản tính tôi ngây ngô lắm, lại là con bé vừa ở quê lên "người còn đầy phèn" nên tôi nhìn thứ gì cũng toàn màu hồng. Phải thừa nhận, tôi quá may mắn khi vừa vào nghề. Bao nhiêu cơ hội, sự giúp đỡ đều đến với tôi rất nhanh chóng. Nghĩ lại tôi thật sự biết ơn họ, đặc biệt là thầy Phúc, cô Minh Hạnh (nhà thiết kế), chị Ngọc Thúy (siêu mẫu), bác Hải Đông (nhiếp ảnh gia)...

Nhưng tuổi trẻ thường nông nổi và bốc đồng, luôn muốn thử sức với những cái mới nên đôi khi tôi cũng có những quyết định sai lầm. Khi có được những vị trí tốt trên sàn diễn, kiếm được tiền và được nhiều người biết đến, tôi ngày càng đi nhanh hơn mà quên mất câu nói của một người chị đã dạy tôi: "Làm nghề này em phải đi từng bước, thật chậm thôi, em đừng đi quá vội". Khi nhận ra mọi thứ cũng là lúc tôi vướng vào scandal hình ảnh. Không ai cảm thấy hạnh phúc khi mình bị chửi. Thời gian đó, đọc tin tức trên các trang báo, tôi biết mình đã mất tất cả. Trải qua nhiều chuyện, hiểu được nhiều thứ hơn, khôn lớn và trưởng thành hơn là điều mà tôi có được. Hiện tại làm gì tôi cũng phải cẩn trọng,  đề cao sự an toàn lên trên hết (cười).

- Trong lần trả lời báo chí mới đây, chị có nói chị thu nhập mỗi tháng từ 300-500 triệu, đó là một khối thu nhập rất rất "khủng" và đáng gây hoang mang. Chị nói gì về điều này?

Từ sáng hôm qua (5/3) đến giờ máy điện thoại của tôi rung liên tục bởi các anh chị báo chí gọi điện, tất cả cũng liên quan đến bài phỏng vấn này. Tôi chỉ biết kêu oan và khẳng định rằng mình không phát biểu như vậy, có thể người phóng viên khi lọc băng đã nghe nhầm lẫn gì đó mới ra câu trả lời này. Thu nhập một tháng nhiều nhất của tôi chỉ lên đến chừng 100 đến 200 triệu. Đó là những tháng mà tôi vừa phải chạy show diễn, làm quảng cáo và đóng phim. Nghề của chúng tôi phải chi ra rất nhiều, ví dụ như tiền phấn son, quần áo... nên số thu nhập này cũng không phải thực sự kinh khủng lắm đâu.

Còn nếu tháng nào tôi cũng thu nhập được từ 300 đến 500 triệu thì chắc giờ tôi có vài chục cái nhà rồi, chứ đâu phải mới có cái thứ hai, phải không? (cười)

- Chị có nắm được ai là người sở hữu nguồn thu nhập khủng nhất showbiz không?

Đó là một bí mật cá nhân mà mọi người đều không muốn bị chạm tới. Tôi có thể nhẩm tính ra, nhưng cho tôi xin được giữ bí mật bởi đó cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng đối với các đồng nghiệp của mình.

- Là một người mẫu lâu năm, đi nhiều nước và có tâm huyết với nghề, chị nghĩ nền thời trang Việt Nam đã có gì và còn thiếu gì ?

Nếu nói thiếu, tôi thấy thiếu rất nhiều. Nhưng những cái thiếu đó liên quan đến bối cảnh, điều kiện và nhiều yếu tố vĩ mô khác, không dễ thay đổi được trong một sớm một chiều. Hiện tại tôi thấy sự trỗi dậy của rất nhiều bạn trẻ có đam mê với nghề, từ các bạn nhiếp ảnh, stylist, trang điểm, art director và cả người mẫu. Những đam mê đó được cộng hưởng với nhau đã tạo nên những sản phẩm rất đáng khen ngợi. Mọi người cũng dần dà đã bắt kịp được xu hướng thế giới. Bản thân tôi nghĩ không nên đòi hỏi quá nhiều thứ khi mà hoàn cảnh chưa cho phép. Mọi chuyện cần phải có thời gian! 

- Với kinh nghiệm của một đàn chị đi trước, chị có lời khuyên nào dành cho những người đi sau ? 

Trước hết phải có đam mê, luôn làm việc hết mình và tự trau dồi kiến thức mối ngày. Cứ cố gắng hơn nữa thì việc mình làm sớm muộn cũng được mọi người công nhận. Quyên đã từng trẻ nên Quyên hiểu tâm lý của các bạn trẻ, ai cũng muốn mình mau chóng thành công, đôi khi mình làm được 1, nhưng cứ nghĩ mình đã có 10 . Quyên mong các bạn trẻ hãy rút được kinh nghiệm của những người đi trước, hãy sống thực tế hơn, đừng ảo tưởng, đừng bao giờ nghĩ mình đang trên đỉnh vì bản chất nghề người mẫu là một nghề có sự đào thải rất cao. Hôm nay mình là đỉnh, ngày mai sẽ có người đỉnh hơn mình!

- Cảm ơn Ngọc Quyên, chúc chị thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật!

               Ngọc Quyên: Tôi chỉ kiếm chừng 200 triệu - 7

Ngọc Quyên: Tôi chỉ kiếm chừng 200 triệu - 8 Ngọc Quyên: Tôi chỉ kiếm chừng 200 triệu - 9

Ngọc Quyên: Tôi chỉ kiếm chừng 200 triệu - 10

Ngọc Quyên: Tôi chỉ kiếm chừng 200 triệu - 11

Ngọc Quyên: Tôi chỉ kiếm chừng 200 triệu - 12

Năm 2013, Ngọc Quyên hướng đến phong cách nhẹ nhàng, tươi trẻ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bài và ảnh: Huy Bình ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN