Nhức nhối nạn quấy rối tình dục trong làng chân dài

"Họ cố biến tôi thành một ả điếm bởi nghĩ rằng điều đó thực sự quá dễ dàng. Tôi bị 2 người môi giới xâm hại. Tôi báo cáo lên công ty và họ bị đuổi." - Karren cho biết. Karen bị tống vào bệnh viện tâm thần và buộc phải dùng rất nhiều thuốc an thần trong nhiều năm tháng với lý do điều trị trầm cảm. Toàn bộ tiền viện phí do Gerald Marie chi trả. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Karen như hóa điên, cô cố gắng tự tử nhưng không thành.

Theo Tâm An ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

NÓNG cùng thời trang mỗi ngày!

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN