Hãy cứ là Lọ Lem, dù chẳng cần hoàng tử!

Ai cũng có thể thành Lọ Lem trong giấc mơ của chính mình. Nhưng trong cuộc đời thật, giấc mơ ấy không hẳn bất khả thi.

Cô gái nào cũng từng mơ mình được đẹp và nổi tiếng, hay một ngày nọ sẽ có chàng hoàng tử hoàn mỹ như trong truyện cổ tới bên và biến mình thành nàng Lọ Lem xinh đẹp.

Hãy cứ là Lọ Lem, dù chẳng cần hoàng tử! - 1

Cô gái nào cũng mơ mình thành nàng Lọ Lem xinh đẹp (Ảnh minh họa)

Bao nhiêu cô gái thì từng ấy ước mơ. Nhưng có lẽ chẳng mấy ai dám thực hiện. Hay chẳng ai dám nghĩ rằng mình có thể thành Lọ Lem mà không có hoàng tử.

Hồi còn bé, tôi có chơi với một cô em hàng xóm trạc tuổi. Trong ký ức của tôi, cô bé khi ấy mặt mũi đen nhẻm, tóc tai “cháy” nắng vàng ươm và quần áo chẳng có mấy bộ lành lặn. Các đường nét trên khuôn mặt cũng không có gì đặc sắc, thậm chí còn không thể gọi là hài hòa với đôi mắt một mí có chàm và khuôn miệng rộng.

Tới tuổi đi học phổ thông, chúng tôi không còn gặp nhau nhiều nữa. Phần vì bận rộn, phần vì tôi đã chuyển nhà đi xa. Rồi tới hôm kia về gần đó dự lễ cưới bạn, được biết cô bé mắt chàm ấy vừa mở tiệm làm tóc, làm móng và đã xinh đẹp hơn xưa nhiều lần.

Gặp lại nhau, cô bé cười tươi khoe rằng: “Nhìn “cơ ngơi” của em này, giờ không còn ai chê e xấu nữa…”. Cô bé ấy là một trong số ít ỏi tôi biết đã tự vươn lên cả về sự nghiệp lẫn nhan sắc để không ai còn chê cười mình. So với cô bé của mười lăm năm trước, cô gái ngày hôm nay tôi gặp chẳng khác nào nàng Lọ Lem hiện đại, dẫu chàng hoàng tử của cô còn chưa xuất hiện.

Hãy cứ là Lọ Lem, dù chẳng cần hoàng tử! - 2

Có những người trở thành Lọ Lem mà chẳng cần hoàng tử (Ảnh minh họa)

Nhiều bạn trẻ thích tìm tòi làm đẹp có lẽ không còn xa lạ với một cô nàng gốc Việt được mệnh danh là “phù thủy trang điểm”. Hôm nay đọc bài báo về cô ấy, tôi mới biết thì ra cô gái ấy cũng đã có một tuổi thơ khốn khó về vật chất và chật vật với hình dung châu Á “đặc trưng” hay bị bạn bè xứ “Tây” chê cười.

Nhưng hôm nay, cô ấy đại diện cho niềm mơ ước “đổi đời” của biết bao bạn trẻ, nhất là những cô gái sinh ra đã không có sẵn may mắn là nhan sắc và tiền bạc. Cô ấy khiến bạn gái trên khắp thế giới khâm phục, khiến người châu Á tự hào và hơn hết, là minh chứng về một giấc mơ Lọ Lem có thể thành hiện thực miễn có nỗ lực.

Ai cũng có thể thành Lọ Lem trong giấc mơ của chính mình. Nhưng trong cuộc đời thật, giấc mơ ấy không hẳn bất khả thi. May mắn có thể dang rộng tay đón những cô gái xinh đẹp, nhưng cũng có thể để cánh cửa khép hờ với những cô gái kém sắc. Miễn là bạn không ngừng hy vọng, miễn là bạn miệt mài cố gắng…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN