Đừng chỉ đầu tư vào nhan sắc!

Nhan sắc luôn là con dao hai lưỡi, chứ chẳng phải quả tên lửa đưa các cô gái lên tới đỉnh cao.

Ngày còn bé, khi bọn con trai mê mệt với những trò như đuổi bắt, cù quay, tạt lon thì đám con gái lại thích quanh quẩn bên những bộ nồi niêu bằng nhựa và những con búp bê xinh xắn.

Đừng chỉ đầu tư vào nhan sắc! - 1

Cô bé nào cũng ước ao lớn lên được xinh đẹp hơn người (Ảnh minh họa)

Chúng may cho búp bê của mình bao nhiêu là quần áo từ mớ vải vụn xin được của chị thợ may đầu ngõ, tết cho chúng hàng “tá” kiểu tóc thịnh hành của thời bấy giờ. Và chúng tưởng tượng, nàng búp bê ấy là đại diện cho mình, với đủ thứ đồ làm đẹp mà ở cái tuổi ấy chúng chưa được phép có, ở cái thời ấy ba mẹ chúng chưa sắm được.

Khi ấy, những từ như “đẹp”, như “nhan sắc” dẫu chẳng mấy khi được nói ra miệng, nhưng cô bé nào cũng ao ước lớn lên sẽ được xinh đẹp, được sở hữu nhiều váy áo như công chúa, mơ tới cả những chàng hoàng tử sẽ tới và yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng khi đã hết tuổi mơ mộng, khi hình dung đã dần hoàn thiện, sẽ có những cô bé của ngày xưa giật mình thảng thốt sao mình không được đẹp như trong giấc mơ thời niên thiếu? Sao chân mình không được dài, da mình không được trắng hay nhìn mình “chẳng được như người ta?

Soi mình qua những tấm tạp chí, những bài báo về người nổi tiếng, lại càng thấy nhan sắc là thứ xa vời khó đạt được.

Rồi quay cuồng trong mua sắm, kết bạn với thẩm mỹ viện… Rất nhiều cô gái đã nỗ lực để có được sắc đẹp như mình từng mơ hay như những chuẩn mực của thời hiện đại, với mong muốn cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, thành công sẽ mỉm cười thêm lần nữa.

Có những cô gái “ném” tất cả tiền ba mẹ cho, tiền mình kiếm được vào “canh bạc” nhan sắc. Họ sau đó có thể đẹp hơn, có thể xấu đi nhưng chắc chắn, thành công chưa bao giờ là tấm thảm trải toàn hoa hồng.

Đừng chỉ đầu tư vào nhan sắc! - 2

Dù đẹp hay xấu thì thành công chưa bao giờ là tấm thảm trải hoa hồng (Ảnh minh họa)

Có cô bạn tôi xinh đẹp vô cùng, nhưng sau nhiều năm nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả với gương mặt khả ái ấy, với thân hình bốc lửa ấy, đã phải quay ra thú nhận một điều, mọi chuyện không dễ như cô tưởng.

Với suy nghĩ “đẹp là đủ” nên ngoài phấn son, áo quần ra, cô chẳng bao giờ quan tâm nhiều tới việc mình phải làm sau khi đã được một anh chàng mê cô “như điếu đổ” giúp đỡ.

Cô tưởng cùng với nhan sắc khiến bao anh mê mệt kia, sự nghiệp của cô sẽ thăng tiến vù vù. Đâu ngờ tới ngày, cô được biết bao nhiêu người ì xèo sau lưng từ những chuyện cô đã làm, những anh chàng cô đã yêu cho tới sự quy kết nhân cách của cô một cách không lấy gì làm đẹp đẽ.

Nhìn lại bản thân mình, cô bé kia mới nhận ra, nhan sắc đúng là con dao hai lưỡi, chứ chẳng phải quả tên lửa đem cô lên tới đỉnh cao.

Đầu tư vào nhan sắc thực ra không phải sự đầu tư vô nghĩa. Bởi xinh đẹp sẽ khiến phụ nữ thấy thêm yêu bản thân mình. Nhưng nếu chỉ đầu tư vào sắc đẹp thôi thì chưa đủ. Học thức, lối ứng xử thông minh và thái độ làm việc chuyên nghiệp đôi khi còn khiến mọi người bị thu hút và ghi nhận bạn hơn nếu chỉ dựa vào gương mặt hay thân hình đẹp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN