Đằng sau chuyện sao dùng hàng hiệu

Những món đồ xa xỉ trị giá hàng chục, hàng trăm triệu đồng của chân dài Việt luôn đánh vào trí tò mò của công chúng.

Sự kiện siêu mẫu Thanh Hằng diện “cây đồ hiệu” đến chấm thi vòng bán kết “Siêu mẫu Việt Nam” hôm 9/5 thực sự làm dậy sóng mấy trang báo mạng. Vào đâu cũng thấy dòng tít có động từ rất mạnh như: choáng, sốc… Không giật mình sao được khi bộ jumpsuit hợp mốt, giày và túi xách của thương hiệu thời trang nổi tiếng mà Thanh Hằng khoác trên người cũng ngót nghét gần 1 tỷ đồng.

Đằng sau chuyện sao dùng hàng hiệu - 1

Thanh Hằng nổi bật với "cây hàng hiệu" từ đầu tới chân

Từ đây lại ngẫm đến chuyện dùng đồ hiệu của các sao Việt. Nếu so trên thế giới, sự phát triển của showbiz Việt vẫn chỉ bằng một góc nhỏ. Song xét về mặt thời trang, nam thanh nữ tú ở dải đất hình chữ S lại chẳng tỏ thua kém chút nào. Thậm chí, giá cả của những món đồ hiệu ngày càng tăng dần đều. Ngay cả một cô ca sĩ vô danh cũng tự dưng được biết đến nhờ việc khoe hàng hiệu. Vậy những số tiền sắm đồ hiệu, tậu nhà lầu xe hơi bắt nguồn từ đâu? Từ gia đình giàu có, từ sự miệt mài lao động... phạm vi bài viết này xin không đề cập trường hợp này, mà chỉ muốn nói đến những cây tầm gửi sống bám đại gia lắm tiền nhiều của. 

Thừa biết trong showbiz Việt tồn tại không ít kiểu người này, nhưng mấy ai dám lên tiếng: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” như Ngọc  Trinh? Hay đa phần lại cố trau chuốt từng lời nói để tạo ra một vỏ bọc an toàn trước công chúng?

Đằng sau chuyện sao dùng hàng hiệu - 2

Ngọc Trinh tự nhận mình không độc lập về tài chínhvà phải dựa vào bạn trai. Có rất nhiều làm cây tầm gửi như Nữ hoàng đồ lót song không phải ai cũng dám lên tiếng thừa nhận. Phát ngôn gây sốc của Ngọc Trinh có thể do lỡ lời, nhưng nó lại là một vấn đề đang tồn tại, thậm chí ngày càng phổ biến hơn trong showbiz

Có thể nhiều người lên án những phát ngôn của Nữ hoàng nội y, cho rằng sẽ làm ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Song chắc chắn không ai phủ nhận lời nói này đã phản ánh một sự thật có phần trần trụi đang tồn tại trong làng giải trí Việt. Mấy ai dám tự vỗ ngực nhận rằng “tôi sống đủ bằng nghệ thuật”, hay toàn ngược lại, làm thêm nghề tay trái để kiếm tiền nuôi nghề, nuôi sự đam mê? Những hợp đồng quảng cáo có đủ giúp các sao dùng hàng hiệu, thay đổi xế hộp liên tục và mua nhà lầu?

Câu trả lời chắc chắn là như lá mùa thu. Trong showbiz tồn tại không ít chân dài sẵn sàng hẹn hò với một đạo diễn để có vai, cặp với đại gia bất động sản để có nhà và sánh vai bên cạnh thiếu gia con nhà giàu nhằm đi shopping mà không mất tiền. Những câu chuyện tương tự đang dần trở nên phổ biến hơn…

Chẳng thế mà “Hoa hậu ao làng” Ngọc Trinh tuyên bố chắc nịch: “Nhiều người nói rằng “Tôi không cần đại gia, “Tôi là đại gia của chính mình”. Tôi không tin. Nói thì ai cũng nói được”.

Dẫu biết chuyện chân dài – đại gia là vấn đề cũ, và cũng chẳng ai có thể cấm đoán được vì đây thuộc phạm trù riêng tư. Chỉ xin các cô hãy cố chăm chỉ trau dồi kiến thức, tài năng để giúp giải trí Việt đi lên chứ đừng biến thành ao bèo vật vờ khiến showbiz thêm vẩn đục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh ([Tên nguồn])
Scandal thời trang Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN