38 thí sinh hoa hậu VN ra đảo quay clip đồng ca

Sự kiện: Hoa hậu Việt Nam

Những ứng viên sáng giá cho vương miện sánh vai hát vang ca khúc “Tổ Quốc gọi tên mình”.

Hôm qua, ngày 24/11, 38 người đẹp lọt vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã khởi đầu ngày thứ 2 tại đảo Phú Quốc với một hoạt động vô cùng ý nghĩa: Quay MV ca khúc “Tổ Quốc gọi tên mình”. Ý tưởng này được đạo diễn Hoàng Nhật Nam khởi xướng chỉ một ngày trước khi đoàn thí sinh đặt chân tới hòn đảo ngọc.

38 thí sinh hoa hậu VN ra đảo quay clip đồng ca - 1

Các thí sinh cùng ca sĩ Tạ Minh Tâm hát vang ca khúc "Tổ Quốc gọi tên mình".

Để hoàn thành MV này, ngoài các cảnh quay thực hiện ở nghĩa trang liệt sĩ, các người đẹp cùng ê kip cũng di chuyển tới hòn đảo Đồi Mồi gần đó để ghi lại nhiều khung hình đa dạng. Đồng hành với các thí sinh trong hoạt động ý nghĩa này có nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, người từng đi thăm và nhiều lần hát tặng các chiến sĩ hải quân.  

Chia sẻ những cảm xúc khi quay MV này, ca sĩ cho biết: “Tôi đã trình diễn bài hát này ở nhiều nơi, ở nhiều huyện đảo khác nhau trong cả nước nhưng lần này được hát cùng 38 người đẹp giữa tiếng sóng rì rào, tôi cảm thấy thật sự khác biệt. Tôi thấy được tình yêu quê hương đất nước trong mỗi lời ca mà các thí sinh đã cùng tôi thể hiện”.

38 thí sinh hoa hậu VN ra đảo quay clip đồng ca - 2

38 thí sinh hoa hậu VN ra đảo quay clip đồng ca - 3

Nhiều khung hình đẹp của MV được thực hiện tại đảo Đồi Mồi, một trong những hòn đảo hoang sơ nhất của Phú Quốc. Ảnh: Nhã Crazj

Sau khi thực hiện phần quay MV, các thí sinh tiếp tục hành trình với hoạt động giao lưu cùng các chiến sĩ vùng 5 Hải quân. Các cán bộ chiến sĩ và thí sinh không chỉ trò chuyện thân mật trong không khí vui vẻ mà còn trao tặng nhau những tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc, nổi bật là ca khúc “Lên cao nguyên đi anh” của thí sinh H’Ăng Niê, “Gần lắm Trường Sa” của Nam Em…

38 ứng viên của vương miện hoa hậu cũng cùng nhau thả hoa đăng trên biển để tưởng nhớ những liệt sĩ đã quên mình vì nền độc lập, tự do của nước nhà.

Ngày hoạt động thứ 2 tại đảo ngọc khép lại bằng chuyến thăm nhà tù Phú Quốc, trung tâm giam giữ tù binh lớn nhất Đông Dương thời đế quốc Mỹ chiếm đóng.

Tại đây, Ngọc Mai, thí sinh mang số báo danh 718 (Hà Nội) không giấu được sự xúc động xen lẫn niềm tự hào trước sự hi sinh của các chiến sĩ trong thời kỳ đấu tranh giữ nước: “Tôi thật sự cảm thấy tự hào với những gì cha ông đã làm để giữ gìn hòa bình độc lập cho Tổ quốc. Là thế hệ trẻ ngày hôm nay, tôi và các bạn chắc chắn sẽ sống xứng đáng với những giọt máu mà các chiến sĩ đã đổ xuống”.

38 thí sinh hoa hậu VN ra đảo quay clip đồng ca - 4

Thí sinh thả hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập Tổ Quốc.

38 thí sinh hoa hậu VN ra đảo quay clip đồng ca - 5

Màn biểu diễn giao lưu cùng thí sinh của các chiến sĩ hải quân Phú Quốc. Ảnh: Nhã Crazj

38 thí sinh hoa hậu VN ra đảo quay clip đồng ca - 6

Dàn người đẹp lọt vòng chung kết cũng có cơ hội tới thăm nhà tù Phú Quốc, di tích lịch sử cấp quốc gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Hoa hậu Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN