Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
0
Thiago Monteiro
0
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
-
Albert Ramos-Vinolas
-
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Tennis nam: “Big 4” chưa tới ngày tàn

Đã xuất hiện 2 cái tên khác ngoài nhóm “Big Four” vô địch Grand Slam trong năm nay. Nhưng đó chưa là biểu hiện cho thấy bộ tứ quyền lực của làng quần vợt đã tan vỡ.

Theo trang Sportskeeda, Sergi Bruguera – người từng 2 lần vô địch Grand Slam trên đất Pháp những năm 1990 cho rằng, đây chưa phải thời điểm chứng kiến sự sụp đổ của nhóm “Big Four”, bao gồm Federer, Nadal, Djokovic và Murray.

Một năm biến động

Việc liệu có hay không một sự tan vỡ của “Big Four” được bàn đến nhiều trong năm nay là bởi, bắt đầu xuất hiện những kỷ lục bị phá, và chiến thắng đã xa nhóm những 2 lần trong một năm, điều chưa từng xảy ra kể từ lúc khái niệm này được hình thành.

Giải Mỹ mở rộng vừa qua chứng kiến Marin Cilic đánh bại Kei Nishikori trong trận chung kết. Điều đó đồng nghĩa là lần đầu tiên kể từ Úc mở rộng năm 2005, không một ai trong “Big Four” góp mặt ở trận đấu cuối cùng của một giải Grand Slam.

Tennis nam: “Big 4” chưa tới ngày tàn - 1

Một năm nhiều biến động của nhóm Big Four

Hồi đầu năm nay, Stanislav Wawrinka đã gây sốc khi hạ Rafael Nadal tại Úc mở rộng, trở thành tay vợt ngoài “Big Four” đầu tiên giành Grand Slam cũng trong 9 năm qua, từ lúc Marat Safin hạ Lleyton Hewitt.

Sự “can thiệp” của bộ đôi Wawrinka và Cilic trong cuộc chơi quyền lực với thế hệ đàn anh đã cổ vũ cho những tay vợt còn lại. Trong đó, những người ủng hộ thế hệ trẻ đang kỳ vọng vào việc thay đổi định nghĩa “Big Four”.

Đầu tiên là hãy điền tên Cilic hay Nishikori vào thế chỗ Federer hay Murray, hoặc có thể là một khái niệm hoàn toàn mới: “Big Four” trẻ trung hơn phải là Del Portro, Cilic, Nishikori và Raonic.

Chưa đến lúc đổi thay

Cách Marin Cilic đi một mạch từ tứ kết đến chức vô địch với những trận thắng 3-0 đang khiến tất cả ngỡ ngàng. Tuy nhiên, để phá vỡ sự thống trị của “Big Four”, phải cần thêm thời gian.

Thời gian ấy đáng ra đã được rút ngắn nếu Roger Federer không cho thấy sự trở lại tuyệt vời của mình trong năm nay.

Ngoại trừ việc bị loại khỏi vòng 4 trên sân đất nện vốn cần thể lực, tay vợt 33 tuổi đã lần lượt đặt chân ở bán kết, chung kết và bán kết các giải Úc, Wimbledon và Mỹ.

Chiến thắng của Cilic vừa qua cũng là lúc Nadal rút khỏi giải vì chấn thương, trong khi Djokovic và Murray chạm mặt nhau từ tứ kết. Có thể nói, thành quả của bộ đôi Nishikori và Cilic là cực kỳ ấn tượng vì chính họ đã hạ Djokovic và Federer, song rõ ràng đó chỉ là một “tai nạn” nho nhỏ.

Tennis nam: “Big 4” chưa tới ngày tàn - 2

Cilic và Nishikori gây bất ngờ ở US Open vừa qua

Điều quan trọng nhất của một thành viên “Big Four” là khả năng giữ phong độ. Ai cũng thấy Wawrinka sau cú sốc giải Úc mở rộng đã trượt dốc rất đáng kể. Với Cilic thời điểm hiện tại, anh đang sống trong những ngày vinh quang từ sự uy mãnh, nhưng thách thức vẫn đang chờ đợi tay vợt người Croatia.

Không hiếm những “hiện tượng” đã xuất hiện và biến mất. Giờ đây, nếu Cilic thắng thêm 2 giải Grand Slam trong vòng 3 năm sau chẳng hạn, đó mới là một thách thức thực sự. Trong khi đó để “tiếp sức” cho thế hệ trẻ, cũng phải yêu cầu nhóm Nishikori, Dmitrov, Raonic phải giữ phong độ ổn định.

Nadal vẫn còn trẻ, khỏe và nhắm đến các kỷ lục. Federer chứng tỏ kinh nghiệm và đẳng cấp có thể bù đắp tuổi tác. Djokovic với 7 Grand Slam và 5 trận chung kết trong 4 năm qua rõ ràng tiếp tục là nhân tố rất khó đánh bại. Ngày thay đổi “Big Four” có lẽ vẫn phải chờ thêm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trác Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN