Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Nadal: 8 năm huyền thoại ở Barcelona

Tròn 8 năm trước, giải Barcelona Open đã xuất hiện một nhân vật kiệt xuất.

Từ cậu bé Rafa…

Ngày 24/4/2005 đánh dấu một sự kiện đặc biệt tại giải Barcelona Open, một “cậu bé” chưa đầy 19 tuổi hạ gục cựu số 1 thế giới Juan Carlos Ferrero trong 3 set (giải Barcelona Open thi đấu 5 set trong trận chung kết cho tới năm 2006) trong trận chung kết để nâng cao chiếc cúp vô địch. Tay vợt với phong cách đặc biệt, với bộ đồ thi đấu kiểu “cướp biển” ấy có tên Rafael Nadal, số 11 thế giới khi đó và là hạt giống số 8 của giải đấu.

Nadal: 8 năm huyền thoại ở Barcelona - 1

Nadal vô địch Barcelona Open lần đầu khi chưa đầy 19 tuổi

Như một chiến binh bất khả chiến bại, Nadal đánh bại tất cả những đối thủ trên đường tới chức vô địch lần đầu tiên tại Barcelona Open mà không để thua một set đấu nào. Đó mới là danh hiệu thứ 5 của Rafa và người ta đã gọi cậu bé ấy là “hiện tượng” sau khi Rafa cũng vừa chinh phục giải Monte-Carlo trước đó. Nhưng cả thế giới quần vợt đã bắt đầu lờ mờ nhận ra một tài năng xuất chúng chuẩn bị bước lên đỉnh cao ngay từ khi đó.

Và không lâu sau khi vô địch Barcelona Open, Nadal cũng vô địch cả giải Rome rồi tiến tới chinh phục cả Roland Garros, Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp Rafa, để chính thức bước trên con đường trở thành vị Vua trên mặt sân đất nện.

Nadal: 8 năm huyền thoại ở Barcelona - 2

Con đường tới chức vô địch đầu tiên tại Barcelona Open của Nadal năm 2005

… đến “Vua đất nện”

Thấm thoắt đã 8 năm trôi qua, Rafael Nadal đã là tay vợt chuẩn bị bước sang tuổi 27 và được biết tới là “Vua đất nện” với hàng loạt những chiến tích vô tiền khoáng hậu trên mặt sân đất nện. Từ Monte-Carlo với 8 chức vô địch liên tiếp cho tới 7 danh hiệu Roland Garros trong 8 năm qua, xen giữa luôn là Barcelona Open. Ngoại trừ năm 2010 không dự giải vì chấn thương, Barcelona Open là nơi Rafa thống trị với thành tích tuyệt đối: 34 trận thắng liên tiếp cho tới trước mùa giải 2013, thậm chí chỉ để thua có đúng 2 set đấu và giành 7 chức vô địch!

Nadal: 8 năm huyền thoại ở Barcelona - 3

Chiếc cúp nặng 12kg, một trong những chiếc cúp tennis nặng nhất, thuộc về Rafa 7 lần

Ở Barcelona, 10 năm qua chỉ có Alex Corretja, bây giờ đang là đội trưởng đội tuyển Davis Cup Tây Ban Nha, là tay vợt duy nhất từng đánh bại Nadal tại đây năm 2003 ở vòng 2 (6-3, 2-6, 1-6) và không một tay vợt nào khác làm được điều tương tự.

Nếu có gì chứng tỏ vị thế độc tôn của Nadal tại sân đất nện ở Barcelona thì chỉ là những con số. Với thành tích 35 trận thắng – 1 trận thua, đạt tỷ lệ chiến thắng 97.2% trong vòng 10 năm qua, nằm trong thành tích 270 trận thắng – 21 trận thua trên sân đất nện (tính tới trước giải Barcelona Open 2013), đạt tỷ lệ chiến thắng 92.8%, là quá đủ để giải thích vì sao Nadal là số 1 ở Barcelona Open.

Thất bại ở Monte-Carlo Masters 2013 trước Novak Djokovic có thể chấm dứt quãng thời gian huy hoàng của Rafael Nadal tại Monte-Carlo. Nhưng “Vua đất nện” thì vẫn mãi là Vua, một huyền thoại ở Barcelona Open và trên mặt sân bụi đỏ.

Nadal: 8 năm huyền thoại ở Barcelona - 4

Kể từ lần đầu tham dự giải đấu, Nadal mới chỉ thua 1 trận và mất 4 set

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN