Murray e ngại tinh thần của Ferrer
Trước giờ G, Murray và Ferrer đều dành cho nhau sự tôn trọng cao nhất.
Thực tế, phong độ của Murray ở Miami Masters năm nay chưa thật ổn định. Hành trình tới trận chung kết của anh vẫn phần nào chông chênh dù những đối thủ phải gặp không quá “khủng”. Ngay ở bán kết, nếu Gasquet không bị đau ở mắt cá chân phải, chưa chắc Murray đã có màn lội ngược dòng thành công. Trong khi đó, David Ferrer đã chặn bước được Tommy Haas, người đã loại tay vợt số 1 thế giới Djokovic. Hiện tại, cửa thắng cho Murray và Ferrer là không quá chênh lệch.
Ai sẽ lên ngôi tại Miami Masters 2013?
“Ferrer có thái độ thi đấu tuyệt vời. Anh ấy luôn chiến đấu cho bất kì điểm số nào, hoàn cảnh nào. Hôm nay sẽ là một trận đấu khó khăn với tôi. Ferrer thường chơi không tốt tại các giải Grand Slam nhưng ATP Masters 1000 thì rất khác”, Murray nói.
Về phía Ferrer, anh có vẻ thoải mái về tâm lý hơn: “Tôi đã có mặt tại trận chung kết và tôi vô cùng hạnh phúc vì điều này. Murray là một tay vợt lớn, để giành chiến thắng trước cậu ấy, tôi phải chơi thứ tennis hay nhất của mình. Mọi thứ chắc chắn sẽ không hề đơn giản”.
Murray đã đặt mục tiêu vô địch Miami Masters đồng thời soán vị trí thứ 2 thế giới của Roger Federer. Trong khi đó, Ferrer cũng rất muốn tự tặng cho mình món quà sinh nhật sớm (2/4). Trong quá khứ, họ đã gặp nhau 11 lần và Murray nhỉnh hơn với 6 chiến thắng.