Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
1
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Điền kinh VN hướng tới giải Các ngôi sao châu Á: Hy vọng mong manh

Điền kinh VN đã không thể hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự Olympic 2012 tại giải Grand Prix châu Á 2012 vừa kết thúc tại Thái Lan. Không thể diễn tả hết nỗi buồn của các thành viên trong đoàn bởi có những thời điểm, những tưởng chúng ta đã có vé với nỗ lực hết mình của VĐV chủ lực Trương Thanh Hằng.

Thất bại ở ba vòng đấu, rõ ràng cơ hội đạt chuẩn Olympic của điền kinh VN chỉ còn trông chờ vào Giải Các ngôi sao châu Á sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, nhưng sự tự tin, đã mất đi rất nhiều sau thất bại tại Thái Lan...

Trương Thanh Hằng được kỳ vọng nhất bởi không chỉ từng vượt chuẩn B Olympic, mà từ đầu năm Hằng có kế hoạch chuẩn bị rất kỹ lưỡng qua các chuyến tập huấn nước ngoài. Sự tự tin lên cao khi trong 6 đối thủ ở 3 vòng thi, Hằng có “quân xanh” là Đỗ Thị Thảo ở đường chạy 800m.

Tuy nhiên ở cả 3 chặng, dù đều giành HCV nhưng thành tích của Hằng vẫn chưa đủ để đạt chuẩn B (2’01’’30) nên niềm vui của Trương Thanh Hằng cũng như ban huấn luyện đội tuyển điền kinh đã không trọn vẹn.

Điền kinh VN hướng tới giải Các ngôi sao châu Á: Hy vọng mong manh - 1

Thanh Hằng (942)

Có phần tiếc nuối cho Trương Thanh Hằng bởi nếu cố gắng thêm một chút nữa, VĐV này đã có thể chạm mức chuẩn B. Riêng với các VĐV chủ lực còn lại của điền kinh VN, đều để lại nỗi thất vọng lớn.

Thất vọng nhất, chính là Vũ Thị Hương, VĐV được mệnh danh là “Nữ hoàng tốc độ. Thành tích của Vũ Thị Hương liên tục giảm trong 3 vòng đấu của Grand Prix châu Á 2012, đặc biệt là ở chặng thi thứ 3, thành tích thấp quá mức tưởng tượng (12’’04). Một lần nữa sau thất bại tại SEA Games 26, người hâm mộ không khỏi đặt câu hỏi là điều gì đã thật sự xảy ra với VĐV này khi đang từ phong độ đỉnh cao bỗng rớt thê thảm không thể gượng dậy kể từ sau chuyến tập huấn ở Đức hồi năm ngoái. Nhiều người cho rằng Hương vẫn đang gặp chấn thương, nhưng tại sao thời gian qua, chấn thương không được xử lý dứt điểm? Rõ ràng là điền kinh VN cử Hương tham dự giải này, chỉ là mang cái danh đến tranh tài, thay vì tập trung chữa trị dứt điểm chấn thương cho cô.

Còn trường hợp của Dương Việt Anh ở nội dung nhảy cao, được chờ đợi sẽ mang đến bất ngờ nhất, nhưng cuối cùng đã không đến. Từng xuât sắc chạm cột mốc 1m90 để giành HCV SEA Games 26, Việt Anh chỉ cần cố thêm 2cm nữa là đạt chuẩn. Tuy nhiên kể từ SEA Games 26 tới nay, Việt Anh chưa một lần tái lập thành tích cao nhất của mình. Thậm chí tại giải này, Việt Anh chỉ đạt thành tích 1m83, quá xa so với mức chuẩn B Olympic. Cả 3 VĐV chủ lực của điền kinh VN, sẽ tiếp tục tranh tài tại Giải Các ngôi sao châu Á sắp tới. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để điền kinh VN đoạt vé tham dự Olympic. Sau những gì đã thể hiện, cộng thêm áp lực tâm lý đang đè nặng, cơ hội với điền kinh VN là rất mong manh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Chi ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN