Chuyện chưa từng có xảy ra trong mùa Trung thu 2020

Chuyện chưa từng có xảy ra trong mùa Trung thu 2020

Những mùa Trung thu trước, thời điểm này khắp nơi đã rục rịch tổ chức các hoạt động dành cho trẻ nhỏ, phố phường ngợp sắc màu, các tiệm bánh trái đông lên trông thấy. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, không ít các hoạt động vui chơi giải trí, phá cỗ trông trăng hay hoạt động mua sắm trở nên hiu hắt.
Hàng Mã nườm nượp khách, vì sao tiểu thương vẫn méo mặt kêu trời

Hàng Mã nườm nượp khách, vì sao tiểu thương vẫn méo mặt kêu trời

Hàng Mã nổi tiếng là thiên đường mua sắm trung thu lớn nhất Hà Nội. Những ngày cận lễ, khu chợ này thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi đêm. Đường sá liên tục trong tình trạng ùn tắc nhưng tiểu thương ở đây vẫn kêu trời vì ế ẩm: “Người đông nhưng toàn tới dạo chơi, chụp ảnh chứ chẳng ai mua hàng mấy”
Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.
Bánh Trung thu nhà làm: Mua bằng… niềm tin

Bánh Trung thu nhà làm: Mua bằng… niềm tin

Đến hẹn lại lên, thời điểm bước vào tháng Tám âm lịch hằng năm, thị trường bánh Trung thu trở nên nhộn nhịp. Những năm gần đây, với sự bùng nổ của thương mại điện tử, người tiêu dùng cũng hoa mắt trước nhiều lời quảng cáo.
Chưa đến mùa, bánh trung thu đã đại hạ giá

Chưa đến mùa, bánh trung thu đã đại hạ giá

Còn khoảng hai tuần nữa là đến tết Trung Thu. Hiện nay tại một số điểm bán trên đường Hoàng Minh Giám, Cộng Hoà, Hoàng Văn Thụ... đã treo bảng đại hạ giá, mua một tặng một.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN