Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-

Federer chờ trận sinh tử với Del Potro

Federer phải thắng Del Potro ở trận tới mới được vào bán kết.

Loạt trận thứ 2 bảng B diễn ra tối qua và rạng sáng nay đã không có bất ngờ nào diễn ra. Ở trận đấu sớm, Roger Federer đã có được chiến thắng đầu tiên tại World Tour Finals 2013. FedEx đánh bại Richard Gasquet 6-4, 6-3 sau 79 phút thi đấu và đây cũng là trận thắng thứ 43 của anh tại giải đấu cuối cùng trong năm (kể từ năm 2002).

“Gasquet đã chơi tốt. Anh ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu với những cú đánh bóng nảy cao,” Federer cho biết. “Gasquet rất thích chơi bóng bền trong khi tôi luôn cố gắng kết thúc càng nhanh càng tốt. Thắng liền 2 set trước tay vợt như thế này không hề tồi chút nào.”

Federer chờ trận sinh tử với Del Potro - 1

Federer và Del Potro từng gặp nhau nhiều lần trong năm 2013

Ở trận đấu muộn, Del Potro đã để thua Novak Djokovic 3-6, 6-3, 3-6. Cục diện ở bảng B lúc này đỡ rối rắm hơn bảng A rất nhiều. Gasquet đã chắc chắn bị loại sau 2 trận thua. Djokovic dù thua trận cuối cùng vẫn đảm bảo có được vị trí đầu bảng do khi xét đối đầu, anh đều thắng Federer và Del Potro. Chiếc vé cuối cùng sẽ thuộc tay vợt giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Federer và Del Potro.

Trong 11 năm qua, Federer mới chỉ một lần bị loại ngay từ vòng bảng World Tour Finals, đó là năm 2008 (thắng 1, thua 2).

“So sánh mùa giải 2013 với những năm trước, rõ ràng tôi cần phải rất cố gắng mới có thể giành được chiến thắng, lọt vào sâu rồi vô địch. Giờ tôi cảm thấy những trận thắng khó khăn ấy giúp tôi lấy lại được động lực và đẳng cấp,” Federer chia sẻ. “Tôi đang trở lại sau rất nhiều thăng trầm, giờ phải giành chiến thắng để đảm bảo sự tự tin đã trở lại.”

Trong trận gặp Gasquet, Federer đã mắc 17/30 lỗi tự đánh bóng hỏng bằng cú thuận, giành 29 điểm winner, ghi điểm 16/20 lần lên lưới.

Federer chờ trận sinh tử với Del Potro - 2

Cục diện bảng B sau 2 lượt trận

Ở bên kia chiến tuyến, Del Potro cũng đã sẵn sàng cho trận đấu quyết định với Federer vào thứ bảy (9/11).

“Giờ tôi phải chơi tốt hơn nữa khi đối đầu với Federer,” Del Potro cho biết. “Đây sẽ là trận đấu quyết định với cả 2 thế nên tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Trong buổi họp báo, các phóng viên đã hỏi Djokovic dự đoán kết quả trận đấu giữa Del Potro và Federer, tay vợt số 2 thế giới cho biết: “Thật khó để dự đoán chính xác bởi họ khá cân tài cân sức. Federer đang có được phong độ tốt nhất trong năm nay. Anh ấy rất thích điều kiện thi đấu và mặt sân ở O2. Trận gặp Gasquet hôm nay Federer cũng chơi tốt. Còn Del Potro lại có những cú giao bóng mạnh mẽ. Tôi nghĩ sẽ phải giải quyết trong 3 set. Còn ai thắng thì chịu.”

Cục diện bảng B:

Djokovic đã chắc chắn đầu bảng.

Gasquet đã chắc chắn bị loại.

Federer và Del Potro sẽ gặp nhau để tranh chiếc vé cuối cùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhất Nhất (Theo ATP) ([Tên nguồn])
ATP World Tour Finals 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN