Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
lorenzo-vs-roberto
Barcelona Open Banc Sabadell
Lorenzo Musetti
0
Roberto Carballes Baena
2
alex-vs-rafael
Barcelona Open Banc Sabadell
Alex De Minaur
2
Rafael Nadal
0
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Djokovic muốn nhìn trộm phòng thay đồ nữ

Nhiều khi, Novak Djokovic có những câu phát biểu khiến cho người khác không thể nhịn cười. Sau đây là 10 “tuyên ngôn” bất hủ của tay vợt số 1 thế giới này.

Trong các tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay, Djokovic là một người khá vui tính. Có một lần, các phóng viên hỏi Nole muốn có được sức mạnh siêu nhiên như thế nào, anh cho hay: “Tôi muốn mình trở thành vô hình để có thể dễ dàng lọt vào vòng thay đồ của con gái.”

Khi lên 7 tuổi, Novak Djokovic từng xuất hiện trên truyền hình. Và cậu nhóc người Serbia hùng hồn tuyên bố: “Mục tiêu của tôi là trở thành tay vợt số 1 thế giới.”

Còn nhớ, ở trận bán kết US Open 2010, Novak Djokovic bị dồn vào chân tường khi Roger Federer có tới 2 cơ hội giành match-point. Tuy nhiên, Nole đã cứu được cả 2 điểm và lội ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc. Sau trận đấu, tay vợt người Serbia cho biết: “Bí quyết của tôi là nhắm mắt rồi tung hai quả thuận nhanh và mạnh hết sức có thể. Đơn giản chỉ có vậy.” Ở trận chung kết sau đó, anh để thua Nadal sau 4 set với các tỷ số 4-6, 7-5, 4-6, 2-6.

Djokovic muốn nhìn trộm phòng thay đồ nữ - 1

Theo Djokovic, chú chó của anh có tới 3 quốc tịch

Djokovic sở hữu một chú chó xù, giống Toy Poodle lông trắng có tên Pierre. Với Nole, Pierre chẳng khác nào thần may mắn, đi chơi hay thi đấu, anh cũng mang nó theo. Nhà ĐKVĐ World Tour Finals nói đùa: “Con chó của tôi tên là Pierre. Đó là cái tên Pháp, được mua tại Đức và giờ thì sống ở Serbia. Thế là nó có tới 3 quốc tịch.”

Sau khi giành chức vô địch Wimbledon, Novak Djokovic ngồi xuống, ngắt vài nhánh cỏ ăn. Giải thích về hành động ăn mừng kỳ lạ trên, anh cho hay: “Có gì đó rất khó giải thích. Trong giấc mơ của tôi, vị cỏ ngọt ngào hơn nhiều. Còn ở đây có hương vị của mồ hôi, mồ hôi của tôi. Nó không ngon nhưng với tôi rất tuyệt vời.”

Trong trận bán kết US Open 2009, Roger Federer từng thực hiện thành công tuyệt phẩm tweener khi đối đầu với Djokovic. Vào năm 2010, hai tay vợt này gặp lại nhau ở bán kết giải đấu này, khi đó các phóng viên có gợi lại pha bóng kia, hỏi Djokovic có muốn được chứng kiến lại không, anh liền khẳng định: “Không, không, với tôi một lần là quá đủ rồi. Pha bóng đó khiến tôi tổn thương tâm lý nghiêm trọng đấy.”

Djokovic muốn nhìn trộm phòng thay đồ nữ - 2

Djokovic từng rất sợ đánh tweener

HLV tennis lừng danh Brad Gilbert từng phỏng vấn Djokovic: “Cậu đã bao giờ thực hiện cú tweener chưa, đánh bóng giữa hai chân ấy?”. Djokovic trả lời: “Không, tôi có một thứ quan trọng khác ngay giữa hai chân.”

Năm 2011 là mùa giải hết sức thành công với Djokovic, bằng chứng là 3 chức vô địch Grand Slam và 5 danh hiệu Masters 1000. Anh cho biết: “Tôi không quan tâm đến việc mình thua bao nhiêu trận. Mà chỉ quan tâm mình sẽ thắng bao nhiêu trận tiếp theo mà thôi.”

Năm 2006, Djokovic từng ca ngợi Roger Federer: “Federer là một trong những tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại, bạn biết điều đó khi ra sân đối mặt với anh ấy. Tuy nhiên anh ấy không phải là người ngoài hành tinh.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhất Nhất
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN