Uống rượu ngâm “thần dược”, 1 người chết

Sau khi uống rượu ngâm rễ cây mật nhân, ông Hướng bị co giật, chân tay tê cứng, líu lưỡi không nói ra tiếng, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 9/9, ông Nguyễn Quang Hướng (54 tuổi) ở khu phố Chi Lăng, thị trấn Nam Ban được một người bạn tên Sang đi làm ăn xa về, cho một khúc rễ cây mật nhân. Đây là loại cây được nhiều người coi là “thần dược” chữa “bách bệnh”, nhất là các bệnh về xương cốt, nhức mỏi, bệnh lý đàn ông.

Ông Hướng mang rễ cây mật nhân về ngâm rượu được một ngày, đến trưa 10/9 thì mang uống thử một ly. Ngay lập tức, ông bị co giật, chân tay tê cứng, líu lưỡi không nói ra tiếng, phải nhập viện cấp cứu.

Uống rượu ngâm “thần dược”, 1 người chết - 1

Ông Hướng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Sau khi vụ việc xảy ra, người nhà ông Hướng gọi điện cho ông Sang hỏi nguồn gốc rễ cây mật nhân. Ông Sang đến nhà ông Hướng “chứng minh” chất lượng, nguồn gốc của cây mật nhân bằng cách ống liền mấy ly loại rượu này. Ngay sau đó, ông Sang cũng bị các triệu chứng tương tự ông Hướng nhưng nặng hơn và tử vong ngày 14/9.

Hiện ngành chức năng đã lấy mẫu rượu phân tích để điều tra vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN