Tin lời BS định bỏ thai, ai ngờ con khỏe mạnh

"Thai của tôi mới 5 tuần tuổi nhưng bác sĩ đã bảo là to lắm rồi, 10 tuần tuổi rồi, không bỏ nhanh là bị vôi hóa đấy... Nếu lúc đó, nghe lời bác sĩ bỏ con, thì chắc bây giờ vợ chồng tôi ân hận lắm!" - chị Nguyễn Thanh Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa vượt cạn thành công rơi nước mắt chia sẻ về chuyện siêu âm của mình.

Vừa thấy trong người có dấu hiệu khang khác, buồn nôn, chán ăn, chị Nguyễn Thanh Hòa đã vội vàng đến phòng khám tư ở Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội để siêu âm.

Chị cho biết, chị đã kết hôn hơn 1 năm mà vẫn chưa có bầu, nên chuyện con cái khiến vợ chồng chị rất hồi hộp. Mặt khác, chu kỳ kinh nguyệt của chị lại không đều đặn.

Chị Hòa kể: “Khi còn đi học, có những đợt, một năm tôi chỉ thấy kinh nguyệt 4 lần. Vì thế, tôi rất lo lắng về khả năng sinh đẻ của mình. Trước đây tôi cũng đã nhiều lần đi khám, nhưng các bác sĩ đều kết luận tôi không có vấn đề gì”.

Thế nhưng, kết quả siêu âm như sét đánh ngang tai chị. Bác sĩ cho biết, chị đã có thai được 10 tuần nhưng thai nhi không có tim thai, mầm thai, chỉ định phải bỏ thai, nếu để lâu có thể dẫn đến vôi hóa”. Ra khỏi phòng khám, chị Hòa không bước nổi chân ra về.

“Về đến nhà, tôi chỉ biết nằm khóc cả ngày. Tôi xin nghỉ làm, định bụng nghỉ ngơi 1 - 2 ngày rồi sẽ đến viện bỏ thai”.

Mẹ đẻ tôi gọi điện sang, hai mẹ con chỉ biết khóc với nhau trong điện thoại. Mẹ bảo, mẹ lo cho tôi, chuyện con gái đã không được đều đặn. Nay bỏ thai đi rồi, không biết đến bao giờ mới có lại?(!)

Bố mẹ chồng tôi cũng hoang mang, buồn bã. Mẹ chồng nấu cho tôi bát cháo, động viên tôi ăn uống, còn bố chồng thì đi nằm từ sớm.

Có lẽ người vững tâm nhất trong gia đình là chồng chị Hòa. Cả ngày, anh không nói một câu, nhưng cứ hết đi ra lại đi vào. Sau cùng, anh bảo: “Em mới chỉ thấy người khang khác có 2- 3 hôm nay, sao thai nhi đã được 10 tuần?”.

Rồi anh kể chuyện một chị đồng nghiệp của anh, lúc đầu siêu âm chưa có tim thai, cũng hoang mang, lo sợ, sau rồi lại thấy có.

"Vậy là vợ chồng tôi bàn với nhau, không bỏ thai vội và nên đi khám thêm 1-2 chỗ nữa”.

Cả ngày hôm sau, vợ chồng chị Hòa rồng rắn nhau đến một vài phòng khám danh tiếng để siêu âm.

Đến phòng khám ở Dốc Phụ Sản, kết quả khám cho thấy, thai của chị Hòa mới chỉ được 5 tuần, có túi thai nhưng chưa có tim thai.

Các bác sĩ giải thích, tuổi thai được tính từ ngày cuối cùng người mẹ thấy kinh nguyệt trước đó. Có thể vì kinh nguyệt của chị Hòa không đều, khiến chị không nhớ chính xác ngày có kinh nguyệt cuối cùng của mình, thêm việc chẩn đoán thiếu kinh nghiệm của bác sĩ, nên dẫn đến kết luận sai rằng thai đã 10 tuần tuổi.

Bác sĩ cho biết, lúc này thai nhi còn nhỏ (mới 5 tuần), nhiều trường hợp chưa có tim thai. Bác sĩ hẹn chị Hòa khoảng 1 - 2 tuần nữa khám lại.

Tin lời BS định bỏ thai, ai ngờ con khỏe mạnh - 1

Sản phụ Nguyễn Thanh Hòa vừa vượt cạn thành công cởi mở chia sẻ câu chuyện của chị

Chuyên môn kém?

Chưa tin tưởng vào kết quả này, chị lại tiếp tục đến xếp hàng ở một phòng khám trên phố Nhân Chính, Hà Nội. Kết quả siêu âm cho thấy, thai của chị được 5 tuần 4 ngày, đã có túi thai. Bác sĩ yêu cầu chị tiếp tục theo dõi thêm.

“Hai vợ chồng tôi đã hồi hộp chờ đợi 2 tuần sau đi khám lại. Lúc này, bác sĩ mới thông báo rằng, có tim thai, túi thai và tử cung hoàn toàn bình thường”.

Đến lúc này, vợ chồng tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm được - chị Hòa tâm sự.

Vậy là, chưa đầy 8 tuần, em bé nhà chị Hòa đã phải lên bàn siêu âm 4 lần để có được kết quả chính xác.

“Mỗi bác sĩ một phách, nhưng may mà không làm theo lời bác sĩ đầu tiên, đi bỏ con, không thì hai vợ chồng tôi ân hận lắm!” - chị Hòa rơm rớm nước mắt.

Trường hợp của chị Hòa không phải là hiếm, rất nhiều bà mẹ, vì nghe lời bác sĩ, đã định bỏ con, nhưng khi đi khám lại thì kết quả lại khác.

Tin lời BS định bỏ thai, ai ngờ con khỏe mạnh - 2

GS Nguyễn Đức Vy kết chị Ngọc chưa cần đi bỏ thai vội mà nên theo dõi thêm

Chị Ngọc (Liễu Giai, Hà Nội) cho biết, hàng tháng, chị vẫn đi kiểm tra thai nhi bình thường. “Nhưng đến tuần thứ 13, bác sĩ thông báo cho tôi biết, tim thai đã ngừng đập, yêu cầu tôi phải bỏ thai”.

Vô cùng đau đớn, nhưng chị Ngọc vẫn quyết đi khám lại ở một nơi thật uy tín rồi mới quyết định bỏ thai. Ngày hôm sau, chị xếp hàng tại phòng khám 56 Hai Bà Trưng (Phòng khám dịch vụ của Bệnh viện Phụ sản TƯ) từ 6h sáng, đặt lịch bác sĩ Nguyễn Đức Vy, nguyên Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương, Chủ tịch Hội sản phụ khoa Việt Nam khám.

Sau khi thăm khám, GS Nguyễn Đức Vy kết luận, chị Ngọc chưa cần đi bỏ thai vội mà nên theo dõi thêm. Ông cho biết, đã có những trường hợp thai nhi ngưng phát triển nhưng bác sỹ vội vã kết luận thai đã chết lưu và tiến hành bỏ thai, như vậy là rất đáng tiếc.

Quả thật, một tuần sau khám lại, thai nhi của chị Ngọc lại có tim thai và phát triển bình thường.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung (Trung tâm y tế - lao động Thái Hà, Hà Nội) cho biết, khi thai nhi còn ít tháng tuổi thì thường xuyên xảy ra hội chứng “giãn não thất”, nên không thể đưa ra những kết luận vội vàng mà cần phải theo dõi hết sức chặt chẽ rồi mới đưa ra kết luận chính thức.

Hơn nữa, ngoài việc thiếu kinh nghiệm, chuyên môn không vững, thì rất nhiều bác sĩ không có lương tâm, chỉ muốn “phán” như vậy để được làm tiếp các thủ thuật tiếp theo (nạo, phá thai) cho thai phụ để kiếm tiền. GS Nguyễn Đức Vy cho hay, độ chính xác của kết quả siêu âm phụ thuộc hai yếu tố: Chất lượng máy móc và năng lực bác sĩ siêu âm.

Ngoài ra, về bản chất, siêu âm chỉ là một xét nghiệm cận lâm sàng, không thể đủ sức để khiến bác sỹ đưa ra một kết luận nào đó về tình trạng của sản phụ cũng như thai nhi được.

Tháng 5/2012 vừa qua đã xảy ra câu chuyện đáng tiếc của một thai nhi “chết oan” vì cha mẹ bé tin vào kết quả siêu âm và nghe lời bác sỹ.

Đây là trường hợp một sản phụ siêu âm tại BV ở Gia Lai và TP.HCM. Kết quả cho thấy thai nhi (7 tháng tuổi) của một phụ nữ tại Chư Sê (Gia Lai) bị dị tật và các bác sỹ đã khuyên gia đình nên bỏ thai.

Tin lời bác sỹ, sản phụ đã phá thai. Khi đem cháu bé đi chôn cất, mọi người mới phát hiện cháu bé vẫn còn thoi thóp thở và không có dấu hiệu dị tật như kết quả siêu âm trước đây nên đã vội vã đưa cháu trở lại bệnh viện, song đã không kịp…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Yên (Bee.net)
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN