Tách 2 bé dính liền: Cha mẹ bỏ cơm, cầu nguyện cho con

13h ngày 26/11, ca mổ tách hai bé trai dính liền Nguyễn Hoàng Phi Long và Nguyễn Hoàng Phi Phụng (14 tháng tuổi sinh tại Ninh Thuận) đã hoàn tất.

Các bác sĩ tạo vạt da, đóng ổ bụng cho hai bé. Theo TS.BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM, trong hai bé có một bé sức khỏe còn rất yếu. Đến 18h30 cùng ngày, hai bé đã được chuyển đến Khoa Hồi sức với sức khỏe tạm ổn định.

Gia đình thuộc hộ nghèo

15h chiều 26/11, bên ngoài phòng mổ Bệnh viện Nhi Đồng 2, chúng tôi gặp bố mẹ hai bé song sinh dính liền đang đứng ngồi không yên vì lo lắng.

Anh Nguyễn Thanh Phiên (SN 1987), bố hai cháu bé, nói với chúng tôi: “Vợ chồng em không ăn cơm từ tối 25/11 vì lo lắng cho con. Không ai còn bụng dạ nào mà nghĩ đến ăn uống nữa”. Anh Phiên nói với vẻ mặt thất thần, dù đã biết thông tin hai con của anh được các bác sĩ tách rời lúc 12h45.

“Ca mổ vẫn còn dài anh ạ. Các bác sĩ vẫn đang ghép da ổ bụng, hai cháu vẫn phải trải qua giai đoạn hồi sức khó khăn lắm. Vợ chồng em chỉ biết cầu nguyện thôi...”, chị Nguyễn Thị Hồng Lam (SN 1992), mẹ hai bé rưng rưng.

Tách 2 bé dính liền: Cha mẹ bỏ cơm, cầu nguyện cho con - 1

Các bác sĩ tách hai bé sơ sinh (ảnh lớn), bên ngoài người mẹ khóc ngất vì quá lo lắng cho con. Ảnh: T.L

Trước đó lúc 6h45 cùng ngày, hai bé song sinh dính liền phần ngực và bụng Nguyễn Hoàng Phi Long - Nguyễn Hoàng Phi Phụng đã được đưa vào phòng mổ. Ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thực hiện vết dao mổ đầu tiên.

Anh Phiên và chị Lam kết hôn hồi đầu năm 2012. Chị Lam mang bầu hơn 5 tháng thì có đi kiểm tra thai sản tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán thai song sinh và có khả năng dính nhau nên khuyên vợ chồng chị Lam lên Bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra cho kỹ càng. Tại Bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ xác định thai song sinh và dính liền phần ngực-bụng. Sau 36 tuần, hai bé Phi Long- Phi Phụng chào đời tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận vào chiều tối 25/9/2012. Sau đó hai bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 đến hôm nay. “Vợ em trực chiến ở bệnh viện, còn em thì bươn chải kiếm tiền, lo được chút nào hay chút ấy”, anh Phiên cho biết.

Sinh sống tại xã Hồ Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), một vùng đất nghèo, vợ chồng anh Phiên thuộc diện gia đình khó khăn được chính quyền địa phương cấp sổ nghèo. Hàng ngày, anh Phiên buôn bán lặt vặt để mưu sinh. Từ lúc hai con vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, anh cũng vào TPHCM cùng vợ và tìm được chân giữ xe tại một quán phở kiếm sống qua ngày.

Tách 2 bé dính liền: Cha mẹ bỏ cơm, cầu nguyện cho con - 2

Bố mẹ hai bé song sinh lo lắng bên ngoài phòng mổ. Ảnh: Bá Giang

“Anh Phiên giữ xe, còn em thì đi giúp việc nhà, tháng được 2,3 triệu đồng. Vợ chồng em cứ bám riết ở TPHCM để được gần con và chờ đợi tin tức từ bác sĩ. Nằm mơ em cũng không dám nghĩ mình có tiền để lo chuyện phẫu thuật cho con. May mà có nhà tài trợ lo lắng chi phí và sự tận tình của các bác sĩ”, chị Lam kể thêm trong nỗi xúc động.

“Hồi sinh hai cháu ra, em chỉ thấy được từ rốn trở xuống và núm vú của hai cháu trở lên. Cả hai cháu chỉ nặng 3,6 kg. Đến hôm nay hai cháu được các bác sĩ mổ là vợ chồng em mừng lắm, nhưng cũng lo lắm, bởi chưa biết kết quả cuối cùng thế nào?!...”, anh Phiên kể với giọng đứt quãng vì lo lắng.

Ca tách rời thành công

Sau 14 tháng, Phi Long và Phi Phụng cân nặng 13kg (tính tại thời điểm mổ). Trước khi mổ, TS.BS Trương Quang Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, hai bé dính nhau phần ngực, xương ức, tim gan, đường mật. Bé Phi Long thì may mắn khoẻ mạnh, ăn uống bình thường, còn bé Phi Phụng thì yếu hơn vì bị viêm phổi, di chứng xuất huyết não sơ sinh. Bé phải thở máy kéo dài trong thời gian vừa qua. Tiên lượng ca mổ rất khó khăn, khả năng kéo dài từ 8-15 giờ đồng hồ.

TS.BS Trương Quang Định chia sẻ trước ca mổ: “Bất kỳ một diễn biến trầm trọng nào của Long- Phụng đều có thể đe dọa mạng sống của cả hai. Dẫu biết y khoa không thể trọn vẹn và làm nên tất cả, nhưng vẫn hy vọng ca phẫu thuật với 70 y, bác sĩ, cán bộ y tế sẽ làm nên điều kỳ diệu”. Đến 12h45, hai bé đã được tách rời hoàn toàn. Để làm được điều kỳ diệu này, các bác sĩ phẫu thuật Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã nỗ lực xử lý thành công phần gan dính xâm lấn với diện tích lớn, quan trọng hơn là tim của hai bé bị dính nhau phần tâm thất phải. Lúc 13h30, ê kíp phẫu thuật đã tiến hành các kỹ thuật đóng ổ bụng cho hai bé.

Gần 16h,TS.BS Trương Quang Định cho biết, bé Phi Long đã hoàn tất phẫu thuật đóng ổ bụng và chuyển sang phòng hồi sức. Riêng bé Phi Phụng vẫn còn trong phòng phẫu thuật để ghép da bụng. Niềm hy vọng vào điều kỳ diệu đang lấp đầy, xua tan dần nỗi lo của anh Phiên và chị Lam nhờ nỗ lực hết mình của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Theo thông tin chính thức lúc 18h30 ngày 26/11 của Bệnh viện Nhi Đồng 2: Hai em bé đã được chuyển vào Khoa Hồi sức với sức khỏe tạm ổn định.

Tách 2 bé dính liền: Cha mẹ bỏ cơm, cầu nguyện cho con - 3

Ê kíp tham gia ca mổ (ảnh do TS.BS Trương Quang Định cung cấp).

Những ca phẫu thuật tách rời thành công cặp song sinh tại Việt Nam

Cũng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, cuối tháng 12/2012, các bác sĩ đã tách rời thành công cặp song sinh gái 4 tháng tuổi, quê Hà Tĩnh, dính nhau ở phần ngực, bụng.

Đầu năm 2010, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM từng mổ tách thành công hai bé trai sơ sinh dính nhau một phần lớn ở gan và xương ức, một bé có tim chỉ hai ngăn. Đây là ca phẫu thuật tách rời song sinh thứ 3 được thực hiện thành công tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ năm 2009.

Trước đó tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương từng tách rời thành công hai cặp song sinh dính nhau rất phức tạp. Ca mổ tách thực hiện vào ngày 17/12/2008. Hiện hai bé sống khỏe mạnh cùng gia đình ở Nghệ An.

Ca mổ tách đầu tiên được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện là cách đây 16 năm. Cặp song sinh dính nhau ngày nào ở Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã trở thành những thiếu nữ xinh xắn. 

Một ca mổ tách thành công không thể không nhắc tới là cặp song sinh Việt - Đức. Năm 1988 đội ngũ 70 giáo sư, bác sĩ trong nước và các bác sĩ đến từ Nhật Bản đã cùng thực hiện ca phẫu thuật. Việt đã hy sinh nhiều bộ phận cho em, sống bằng hậu môn nhân tạo và thông tiểu bằng ống sau mổ. Vẫn hôn mê nhưng cuộc sống của Việt kéo dài đến năm 2007 nhờ sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ. Người em Nguyễn Đức lớn lên tại Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ). Cuối năm 2006, Nguyễn Đức cưới vợ và có hai con sinh đôi vào đầu năm 2009. Anh hiện làm nhân viên tại Làng Hòa Bình. 

T.L

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Bá - Thanh Giang (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN