“Lão tướng” còn xông pha

Chồng tôi đã gần 60 tuổi nhưng nhu cầu “chuyện ấy” gần như hồi... trai trẻ. Thưa bác sĩ, có đáng lo với trường hợp “trẻ mãi không già” của chồng tôi? B.V. (TP.HCM)

Trả lời: Người ta cho rằng tuổi trên giường của ông do... bà định đoạt, bà hài lòng tức ông “hãy còn xuân” và ngược lại. Quyền cầm cân nảy mực tùy nghi này khiến các bà dễ mắc chủ quan, trong đó có việc đánh giá sai tuổi trời và tuổi tình dục của ông.

Tầm 30 tuổi, mỗi ông đều nhận một vé trên chuyến tàu mãn dục, nhưng tình hình xe pháo ở từng chặng là so với cùng kỳ năm ngoái của chính ông, chứ không phải với bản “luận anh hùng” kê sẵn nào. Mấy ông có gen “thọ” tuổi tình trẻ lâu trên giường là thường tình.

Như vậy, không quá lo khi lão tướng vẫn “hát khúc quân hành” mượt như hồi còn là... thiếu úy. Cái cần cẩn tắc là khoản bất cập giữa chí khí và “xương cốt” của ông. Việc này rất cần bàn tay chu toàn của bà, chẳng hạn một chiếc máy đo huyết áp sẽ có lợi trước giờ ông “bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BS ĐỖ MINH TUẤN (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN