4 bà cháu bị ong vò vẽ đốt, một người tử vong

Trong lúc vui đùa, 3 trẻ đụng phải tổ ong vò vẽ và cùng bị ong đốt. Nghe tiếng kêu cứu của các cháu, bà Kính chạy ra cũng bị ong vò vẽ đốt dẫn đế nguy kịch.

Chiều 4/8, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết, sức khỏe của bà Phan Thị Kính cùng 2 cháu nội là Châu Lê Hải My (8 tuổi) và Châu Quang Dũng (7 tuổi), cùng trú thôn Gia Thạnh, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định) đã qua cơn nguy kịch.

Hiện bệnh viện tiếp tục theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các bệnh nhân để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Trước đó, chiều 2/8, cháu Hải My cùng với 2 em ruột là Dũng và Mai (5 tuổi) ra sân vườn sau nhà chơi.

Trong lúc vui đùa, các cháu đụng phải tổ ong vò vẽ nên cả ba cùng bị ong đốt. Nghe tiếng kêu cứu của các cháu, bà Kính chạy ra cũng bị ong vò vẽ đốt.

Ngay sau đó, cả 4 bà cháu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng đến sáng 3/8, cháu Mai đã tử vong vì bị ong đốt quá nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN