Hãy để các con đi trên đôi chân của mình

Hãy để các con đi trên đôi chân của mình

Mẹ luôn lo lắng cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, luôn muốn làm mọi việc thay con, vì sợ con mệt, con đau. Nhưng có lẽ, tất cả những việc làm đó, chỉ là mẹ đang sống hộ con, không phải là cuộc sống của riêng con nữa.
Cuốn sổ nhật ký và miền ký ức khó quên

Cuốn sổ nhật ký và miền ký ức khó quên

Không phải những thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ, xinh xắn mới được yêu quý và nhớ tới. Những thứ có thể gìn giữ và cùng chia sẻ được những khoảnh khắc hạnh phúc, tạo nên ký ức mới là thứ được quý trọng hơn cả trong cuộc đời con người.
Phiên tòa ly hôn không bao giờ mở lại

Phiên tòa ly hôn không bao giờ mở lại

Phiên tòa ly hôn không mở lại. Thật lạ ! trái tim hai người đã vừa tìm lại được sự đồng điệu. Họ tìm được cách yêu nhau và gìn giữ hạnh phúc.
"Giờ con chỉ còn cách, vẽ lại mẹ theo trí nhớ"

"Giờ con chỉ còn cách, vẽ lại mẹ theo trí nhớ"

"Mẹ con mất mà không để lại một tấm hình nào. Giờ con chỉ còn cách vẽ lại mẹ theo trí nhớ. Sắp tới ngày giỗ mẹ, tấm album này sẽ lấp đầy hình ảnh của mẹ", cô bé nói trong nước mắt.
Quà tặng cuộc sống: Cha dạy con về sự ghen tỵ

Quà tặng cuộc sống: Cha dạy con về sự ghen tỵ

Cưỡi trên lưng hổ, chàng trai trẻ thực sự rất khổ sở, vậy mà người ngoài nhìn vào lại thấy ngưỡng mộ, ghen tỵ. Mỗi người có một cuộc sống riêng, đứng bên ngoài ta đâu biết được cuộc sống thực sự của họ có như mình thấy?
Quà tặng cuộc sống: Tài khoản ngân hàng đặc biệt

Quà tặng cuộc sống: Tài khoản ngân hàng đặc biệt

Mỗi người trong chúng ta đều có một tài khoản ngân hàng đặc biệt, đó là tài khoản ngân hàng thời gian. Mỗi buổi sáng, chúng ta đều được cộng 86.400 giây, dù có dùng hết hay không thì cuối ngày, tài khoản này cũng bị xóa sạch.
Quà tặng cuộc sống: Cha mẹ và người yêu

Quà tặng cuộc sống: Cha mẹ và người yêu

Giận cha mẹ vì phản đối chuyện yêu đương, cô gái đến nhà chàng trai than thở. Chàng nấu cho cô một bữa cơm và cô cảm thấy chỉ có chàng là người thương cô nhất. Chàng trai nói một câu khiến cô phải suy nghĩ " em có nhớ, ba mẹ đã nấu cho em ăn bao nhiêu bữa cơm ngon không?".

Media

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN