Kẻ máu lạnh trong vỏ bọc gã bán rau

Sẵn sàng giết người man rợ, băng cướp này là nỗi kinh hoàng cho các tiệm vàng.

Từ ngày 22/9/2000 đến ngày 10/7/2005, băng cướp 1.000 lượng vàng do Lê Anh Kiệt cầm đầu cùng 5 tên đồng bọn đã gây ra 8 vụ cướp tiệm vàng tại các tỉnh Tây Ninh, TP HCM, Đồng Nai và Vĩnh Long. Với thủ đoạn manh động, tàn bạo, bọn chúng đã nhẫn tâm dùng súng bắn chết 1 người và bắn bị thương 2 người, dùng gậy tầm vông và ống tuýp sắt gây thương tích cho 5 người. Trong khoảng thời gian dài hơn 10 năm trời tung hoành gieo rắc tội ác và sự khiếp đảm ấy, dù gây nhiều vụ án cướp giết táo tợn như vậy nhưng hành tung của băng cướp không bị bại lộ.

Ròng rã hơn chục năm theo đuổi điều tra vụ án, khi toàn bộ các thành viên trong băng cướp lần lượt tra tay vào còng số 8, quá trình khai thác mở rộng, từ lời khai của những tên tội phạm nguy hiểm, Cơ quan Công an mới rõ thêm vì sao bọn cướp ẩn thân an toàn trong suốt thời gian dài. Tất cả bởi mưu ma ranh mãnh của tên cầm đầu, tên tướng cướp có trái tim máu lạnh Lê Anh Kiệt.

Từ vỏ bọc hoàn hảo...

Trong tổng số 8 vụ cướp mà băng cướp 1.000 lượng vàng do Lê Anh Kiệt cầm đầu gây ra, bản thân Kiệt trực tiếp tham gia và chỉ huy 5 vụ. Vụ cướp tiệm vàng đầu tiên mà Kiệt bỏ lỡ là khi Huỳnh Văn Tiếm (53 tuổi, ngụ Hòa Thành, Tây Ninh) từ Tây Ninh tìm đến TP HCM tìm gặp Kiệt bàn chuyện cướp tiệm vàng K'Tân Tiến ở chợ Long Hoa, huyện Hòa Thành. Phi vụ này do Kiệt bị té xe máy, vết thương chưa lành nên không trực tiếp tham gia mà giới thiệu đàn em là Trần Hữu Lộc "nhập cuộc". Vụ này dù không tham gia nhưng Kiệt cũng được Lộc "trả ơn" dắt mối 5 triệu đồng (vụ này Lộc cùng Tiếm cướp thành công và chia nhau 48 lượng vàng).

Vụ thứ 2 mà Kiệt bỏ lỡ không tham gia là vụ cướp tài sản của chủ tiệm vàng Bảo Hòa ở chợ Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai) diễn ra vào ngày 17/11/2003. Dù Tiếm trực tiếp bàn chuyện nhưng Kiệt khước từ với lý do còn nhiều tiền vàng. Vụ này Tiếm cùng 3 tên đàn em gồm Phước, Nhãn, Tưởng lận 2 súng K59 nhưng do nạn nhân chống cự nên chúng không cướp được tài sản.

Vụ cướp tiệm vàng thứ 3 mà Kiệt khước từ tham gia là khi Tiếm lại từ Tây Ninh xuống TP HCM bàn với Kiệt đi cướp tiệm vàng Kim Quang ở chợ Mới thuộc thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh. Lúc này Kiệt vẫn còn nhiều tiền vàng nên từ chối tham gia. Nhưng với bản chất của tên cầm đầu nhiều mưu lắm kế, Kiệt hăng hái tư vấn cho Tiếm: "Vụ này chỉ cần 2 người là cướp được". Từ cao kiến của Kiệt, Tiếm đã chọn tên đàn em tên Nhãn cùng lên kế hoạch cướp.

Ngày 31/12/2003, khi ra tay cướp của, do nạn nhân chống cự nên cả Nhãn và Tiếm cùng nổ súng. Rất may cho vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Quang, ông chồng bị Tiếm nhắm bắn 2 phát nhưng không trúng, bà vợ bị Nhãn bắn vào hông nhưng không nguy kịch đến tính mạng. Tuy nhiên, theo lời khai của chủ tiệm vàng Kim Quang, bọn chúng đã cướp đi 145 lượng vàng 24K và 170 triệu đồng. Nhưng Tiếm khai chỉ cướp được khoảng 35 lượng.

Tham gia cướp tiệm vàng 5 vụ, tổng số tiền, vàng mà Lê Anh Kiệt ăn chia cùng đồng bọn là con số khổng lồ. Vụ cướp tiệm vàng Phú Khìn ở chợ Tân Biên (Tây Ninh) với Huỳnh Văn Tiếm, Kiệt khai cướp được 30 lượng vàng và chia nhau, điều này đồng nghĩa với việc Kiệt "ẵm" 15 lượng vàng trong phi vụ này.

Vụ cướp tiệm vàng Thanh Tâm ở thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi, TP HCM) vào ngày 7/11/2001, từ số vàng cướp được, Kiệt khai phần gã được 48 cây vàng SJC. Ở phi vụ cướp tiệm vàng kế tiếp (tiệm vàng Kim Lộc ở chợ Gò Đen, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Long An, cướp ngày 10/7/2003), Kiệt được chia phần 30 lượng vàng SJC. Ở phi vụ giết, cướp tài sản của chủ tiệm vàng Kim Thanh tại chợ Phạm Thế Hiển (phường 4, quận 8), phần Kiệt được chia 3.000 USD, 60 triệu đồng, 15 lượng vàng. Phi vụ cướp tiệm vàng cuối cùng, Kiệt được chia 40 lượng vàng và 30 triệu đồng sau khi cùng đồng bọn gây ra vụ giết, cướp tài sản của chủ tiệm vàng Từ Minh ở thị xã Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) vào ngày 10/7/2005.

Tóm lại, theo như lời khai của Kiệt, sau 5 phi vụ cướp tiệm vàng, gã "thu nhập" tổng cộng khoảng 150 lượng vàng, 3.000USD, gần 100 triệu đồng. Nhưng căn cứ vào lời khai bị cướp tài sản của các chủ tiệm vàng (số tiền vàng mà các chủ tiệm vàng bị cướp khai đều nhiều hơn lời khai của Kiệt, Tiếm) cho thấy số chiến lợi phẩm mà Kiệt thu được sau những phi vụ cướp vượt con số mà gã khai báo. Điều này hoàn toàn có cơ sở, điển hình là phi vụ giết cướp cuối cùng, bị hại khai mất đến 128 lượng vàng và 84 viên kim cương. Vậy nhưng Kiệt khai chỉ cướp được vàng, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện chia chác kim cương… cùng đồng bọn.

Như đã nói ở phần trên, trước, trong và sau khi cùng đồng bọn gây hàng loạt vụ trọng án cướp tiệm vàng, trong đó có 3 vụ giết - cướp tài sản của chủ tiệm vàng, tên Lê Anh Kiệt, trùm băng nhóm cướp giết không gớm tay… luôn đề ra những quy tắc bất di bất dịch trong quá trình cướp, phân chia tài sản để tránh bị sa lưới pháp luật.

Điều mà các điều tra viên rất đỗi làm lạ là không như những tên đồng bọn khác dùng tiền vàng cướp được ăn chơi, tiêu xài hoang phí, mua sắm nhà cửa đất đai (vì là "tướng", được chia nhiều nhất nhưng từ phi vụ đầu tiên đến khi bị bắt (8/10/2011), Kiệt vẫn giữ vỏ bọc người chồng người cha tảo tần, chăm chỉ phụ vợ bán rau nuôi con ăn học.

Hằng ngày cứ khoảng 3h sáng Kiệt lại chở vợ rời ngôi nhà thuê ọp ẹp đi chợ đầu mối Bình Điền lấy sỉ rau củ về bán lẻ ở lề đường Lê Văn Lương, quận 7. Khi nhắc đến Kiệt, ai cũng liên tưởng đến hình ảnh của người chồng, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Chị Minh Nguyệt, ngụ hẻm 793 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, cùng bán rau như vợ chồng Kiệt, tâm sự: "Thấy ảnh lúc nào cũng tươi cười, chí thú làm ăn, chưa bao giờ nói nặng với vợ, lúc nào cũng giành việc nặng nhọc về mình, nói thiệt tôi và nhiều chị em ai nấy đều ao ước có được tấm chồng như vậy. Chỉ đến khi biết Kiệt bị bắt, mọi người mới vỡ lở ra cái anh bán rau thực chất là tướng cướp máu lạnh chuyên cướp, giết người không gớm tay".

Kẻ máu lạnh trong vỏ bọc gã bán rau - 1

Hai đối tượng Tiếm và Kiệt (áo trắng) tại khu vực nơi chúng quăng súng sau khi cướp.

Với vỏ bọc tưởng như quá hoàn hảo ấy, cáo già Lê Anh Kiệt tin rằng Cơ quan Công an dù có "trăm tay, nghìn mắt" cũng không thể lần ra hành tung của gã cùng đồng bọn. Nếu có thì phải là một quãng thời gian rất dài, rất lâu, phải đến khi gã chạm ngưỡng 60 tuổi chứ không thể sớm hơn được. Thế nên khi tra tay vào còng ở tuổi 47, Lê Anh Kiệt thú nhận gã biết điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ lại đến nhanh như thế!

... đến tên cướp máu lạnh giết người

Trong tổng số 8 vụ cướp tiệm vàng, cả 8 vụ Huỳnh Văn Tiếm đều tham gia. Hơn Kiệt số vụ tham gia cướp tiệm vàng và hơn cả Kiệt về tuổi đời (Tiếm hơn Kiệt 5 tuổi) nhưng không vì thế mà Tiếm là trùm băng nhóm. Tuy kém Tiếm về số vụ và tuổi đời nhưng xét về đầu óc và sự lạnh lùng thì Kiệt vượt xa. Nên trong mọi phi vụ có hoặc không có Kiệt tham gia, Tiếm tuy già đầu nhưng cũng phủ phục để Kiệt cầm trịch. Và khi ở vai trò tướng cướp, Kiệt vào vai rất "ngọt", chỉ đạo vụ nào ra vụ đó, vụ nào cũng thắng đậm khiến không chỉ Tiếm và đám đàn em ăn theo rất nể phục.

Nghiên cứu hồ sơ các vụ cướp tiệm vàng có sự tham gia của Lê Anh Kiệt, chúng tôi nhận thấy trong 5 vụ mà Kiệt tham gia, vụ nào tên này cũng tiên phong, chủ động dùng gậy đập đầu hoặc lạnh lùng chĩa súng vào người các nạn nhân bóp cò không hề run tay, chẳng chút do dự. Từ phi vụ đầu tiên cho đến phi vụ cuối cùng, càng về sau thì Kiệt càng táo bạo, vô cảm, càng ra tay nhẫn tâm, sẵn sàng tước đoạt sinh mạng của các chủ tiệm vàng dẫu rằng họ không hề có động thái gì gọi là chống cự.

Sau này khi khai với Cơ quan điều tra, Kiệt thú nhận phải tàn ác như thế mới làm nên… đại sự. Tâm tình này của Kiệt khiến chúng tôi nhớ đến châm ngôn của Tào Tháo (thời Tam Quốc), thà phụ người chứ không để người phụ ta!

Như đã nói, phi vụ đầu tiên mà tướng cướp Lê Anh Kiệt tham gia là vụ cướp tiệm vàng ở chợ Phú Khìn (Tân Biên, Tây Ninh). Vụ này Tiếm làm tài xế, Kiệt ngồi sau nhảy xuống dùng tuýp sắt bổ vào đầu ông Khìn. Khi bị một người dân truy đuổi, Kiệt thản nhiên rút súng quay đầu nhắm thẳng vào người nọ bóp cò.

Vụ cướp tiệm vàng Thanh Tâm ở thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi, TP HCM), dù đi cướp với 3 tên đàn em gồm Tiếm, Lộc, Tưởng nhưng khi xông trận, Kiệt nhận trách nhiệm tiến thẳng về phía ông chủ tiệm vàng chĩa súng vào ông này bóp cò. Khi bị truy đuổi, Kiệt quay đầu chĩa súng về phía sau bắn 2 phát đạn, 1 phát đầu đạn chạm đất văng lên trúng đùi người truy đuổi tên Phạm Trung.

Gần 2 năm sau, cầm đầu vụ cướp tiệm vàng Kim Lộc ở chợ Gò Đen (Bến Lức, Long An) vào ngày 10/7/2003, chính Kiệt chứ không ai khác cầm ống tuýp sắt bổ vào đầu ông chủ tiệm vàng. Ngồi gần đó thấy nạn nhân bị cướp, anh Đỗ Cao Trí chạy đến tiếp ứng thì bị Kiệt phi thẳng gậy sắt vào mặt.

Trong 2 phi vụ giết cướp tài sản của chủ tiệm vàng cuối cùng diễn ra vào năm 2004 và năm 2005, cái sự táo tợn, máu lạnh của tướng cướp Lê Anh Kiệt đã lên đến đỉnh điểm. Vụ giết cướp tài sản của chủ tiệm vàng Kim Thanh ở chợ Phạm Thế Hiển (quận 8, TP HCM) vào ngày 2/10/2004, Kiệt với vai trò chỉ đạo tên đàn em tên Tưởng chở mình bằng xe của Tưởng, ngồi sau Kiệt thủ khẩu súng K59 đã lên đạn.

Cũng theo lệnh của Kiệt, Tiếm làm nhiệm vụ tài xế chở tên đàn em của mình là Nhãn cũng lận súng K59 đã lên đạn. Khi phát hiện ông chủ tiệm vàng là Doãn Mỹ chở vợ là bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh chạy xe cup, mặc áo mưa, vận chuyển tiền vàng từ tiệm vàng ở chợ Phạm Thế Hiển về nhà, chờ khi ông Mỹ chạy xe vào đường số 23 thì Kiệt lệnh cho Tưởng ào đến ép xe ông Mỹ, tiếp đến Kiệt lạnh lùng rút súng chĩa vào ông Mỹ và bóp cò.

Bị trọng thương nhưng ông Mỹ vẫn cố sức ôm chân Kiệt kêu cứu. Không do dự, Kiệt chĩa súng vào người ông Mỹ bóp cò nhưng súng không nổ, điên tiết gã dùng báng súng đập liên tục vào đầu ông này. Khi Nhãn tiến đến, Kiệt gật đầu ra dấu cho Nhãn bắn ông Mỹ. Khi giải phẫu tử thi nạn nhân Doãn Mỹ, cơ quan chức năng thu được 2 đầu đạn, kết quả giám định cho thấy ông Mỹ chết do đạn bắn thủng phổi phải, thủng gan, vỡ thận trái và thủng dạ dày.

Ở vụ giết cướp tài sản của chủ tiệm vàng Từ Minh tại thị xã Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) vào ngày 10/7/2005, lại là tướng cướp Lê Anh Kiệt tả xung hữu đột, vẫn chiêu cũ bổ tuýp sắt lên đầu nạn nhân, rút súng bắn không do dự. Phục sẵn từ trước, khi thấy vợ chồng chủ tiệm vàng vào điểm phục kích, Kiệt hung hãn dùng tuýp sắt bủa thẳng vào mặt ông Minh nhưng ông né được và té ngã.

Không chịu buông tha, Kiệt dùng tuýp sắt đập vào tay ông Minh, bị ông này giật ống tuýp sắt, Kiệt tiếp tục rút súng bắn nhưng súng không nổ. Lúc này Nhãn cầm súng chĩa thẳng vào ông Minh nói "vô tao bắn" thì ông này khựng lại. Không bỏ lỡ cơ hội, Kiệt hung hãn xông vô dùng báng súng bổ vào đầu ông Minh rồi lên xe tẩu thoát cùng đồng bọn…

Từ những phân tích trên cho thấy tướng cướp Lê Anh Kiệt tàn ác đến vô cảm, giết người không gớm tay. Không những thế, Kiệt cũng là đối tượng có nhiều mánh khóe, lắm chiêu đối phó tinh vi (Chuyên đề ANTG sẽ đề cập ở bài viết sau) và "nuôi" vỏ bọc rất giỏi. Có trong tay hàng trăm cây vàng nhưng vì sợ đang nghèo bỗng dưng giàu lên bất thường sẽ bị tình nghi nên Kiệt vẫn "sắm" bộ vó ở nhà thuê, phụ vợ bán rau.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang điều tra xem tiền vàng cướp được Kiệt "ém" ở đâu hay sử dụng vào mục đích gì!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Xe – Thành Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN