Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu "bất thường" trong Vbiz

Sự kiện: Chuyện của sao

Xinh đẹp, tài năng, khéo léo nhưng từng ấy chưa đủ để có được mối quan hệ bền vững giữa Hồ Ngọc Hà, Quỳnh Chi, Hải Yến với những người mẹ chồng.

Con dâu Quỳnh Chi và cuộc "tháo chạy" khỏi mẹ chồng Phạm Thị Diệu Hiền

Mới đây, showbiz Việt dậy sóng trước bài phỏng vấn đẫm nước mắt của hot girl, MC Quỳnh Chi. Cô từng khiến người khác phải ngưỡng mộ khi kết hôn với thiếu gia Trần Văn Chương. Sau khi kết hôn, Quỳnh Chi còn nhiều lần lên báo khen ngợi mẹ chồng, cho thấy mình vô cùng hòa hợp với gia đình nhà chồng.

Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu "bất thường" trong Vbiz - 1

Mẹ chồng MC Quỳnh Chi - bà Diệu Hiền, là một cái tên đình đám trong giới kinh doanh. Sau này khi làm ăn thua lỗ, công ty của bà Diệu Hiền được chuyển giao cho bầu Hiển. Khi công ty của mẹ chồng phá sản, trả lời báo giới, Quỳnh Chi chia sẻ dự định cùng gia đình chồng xây dựng công ty mới. Nữ MC trẻ tuổi đã cho thấy sự kiên trì, quyết tâm phát triển trên con đường sự nghiệp, cũng như âm thầm ở bên cạnh ủng hộ mẹ chồng cô có thể vực lại sự nghiệp kinh doanh một thời huy hoàng.

Sự thật chỉ được phơi bày qua bài phỏng vấn mới đây của Quỳnh Chi khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Chỉ sau gần 3 năm ngắn ngủi kể từ khi lên xe hoa, Quỳnh Chi tuyên bố đơn phương gửi đơn ly hôn. Cô còn tiết lộ mẹ chồng mình là một người vô cùng độc đoán, giành toàn bộ quyền chăm sóc cháu nội. Thậm chí bà còn mang cháu “đi rất xa” khiến Quỳnh Chi ngày đêm thương nhớ cậu con trai của mình.

Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu "bất thường" trong Vbiz - 2

Những gì cô kể đã thể hiện một cuộc sống chông gai chứ không hề êm thấm với mẹ chồng. Theo đó, cô và mẹ chồng không hề hòa hợp, cao điểm, từng có lần mẹ chồng cô đánh con dâu tại khách sạn. Cô cũng thừa nhận, hiện đang phải tranh giành quyền nuôi con với nhà chồng. Trong tâm thư gửi chồng, Quỳnh Chi từng viết: "Anh hãy cứ hành động như cách anh lựa chọn. Em biết mẹ sẽ lại khóc, lại gây áp lực cho anh, em xin lỗi anh thật nhiều. Nhưng anh hãy cứ tiếp tục đứng ngoài cuộc chiến của những người phụ nữ'.

Con dâu Hà Hồ và mối quan hệ 'lạ thường' với mẹ chồng Như Loan

Được mệnh danh là “nữ hoàng showbiz Việt” nhờ tài năng và nhan sắc xinh đẹp nhưng cuộc sống hôn nhân của Hồ Ngọc Hà lại không mấy suôn sẻ. Được nhận xét là một người phụ nữ khéo léo, biết đối nhân xử thế nhưng những tin đồn không hay về mối quan hệ giữa Hà Hồ và mẹ chồng vẫn bủa vây lấy cô.

Dù đã gắn bó với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được nhiều năm, đã có với nhau một mặt con nhưng cho đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà với mẹ chồng vẫn luôn khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu "bất thường" trong Vbiz - 3

Cường Đô la vốn dĩ được biết đến là quý tử độc nhất của bà Nguyễn Thị Như Loan, một trong những người phụ nữ giàu có của Việt Nam với tài sản vào thời hoàng kim ước tính phải lên tới vài nghìn tỷ. "Đại gia phố núi" này khiến nhiều người choáng ngợp vì sở hữu hàng loạt siêu xe đắt tiền bậc nhất.

Khi thông tin Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà đang hẹn hò xuất hiện trong dư luận, nó nhanh chóng trở thành một đề tài nóng hổi. Ở thời điểm đó, nhiều người cho rằng Hà Hồ yêu Quốc Cường vì tiền còn Quốc Cường yêu Hà Hồ chỉ để "qua ngày". Không thấy một đám cưới sau nhiều năm gắn bó, dư luận đồn đoán rất nhiều, rằng mối quan hệ này không được sự đồng thuận của bà Nguyễn Thị Như Loan. Mọi chuyện vẫn mơ hồ cho đến khi báo cáo tài chính của công ty gia đình Quốc Cường được công bố thì mọi người mới chắc chắn rằng Hà Hồ vẫn còn là vợ của Cường Đô la.

Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu "bất thường" trong Vbiz - 4

Tuy nhiên, cũng chính khi báo cáo tài chính 2014 của công ty nhà Cường Đô la được công khai đã khiến dư luận "nổi sóng" bởi Hà Hồ và bé Subeo đều không sở hữu bất kỳ một cổ phần nào của công ty này. Điều này làm người hâm mộ không khỏi đặt câu hỏi rằng liệu Chủ tịch tập đoàn là bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ ruột của Cường Đô la và là mẹ chồng của Hồ Ngọc Hà có liên quan đến việc này? Bởi từ trước đến nay, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Hà Hồ vẫn luôn bị đồn thổi là "bằng mặt nhưng không bằng lòng".

Bà Như Loan và Hồ Ngọc Hà chỉ có một lần "chạm mặt" công khai duy nhất. Còn lại, hầu như cả hai không có sự tương tác nào. Chính vì thế, dư luận lại càng tò mò hơn về quan hệ thực sự của hai người phụ nữ này.

Con dâu Hải Yến không có được niềm tin yêu từ mẹ chồng

Nữ diễn viên Hải Yến đã từng chịu không ít buồn phiền vì mối quan hệ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” với mẹ chồng. Chuyện ly hôn của Hải Yến và đạo diễn Ngô Quang Hải từng gây sự chú ý suốt một khoảng thời gian khá dài. Sau cuộc đổ vỡ, chưa bao giờ Hải Yến kể về mối quan hệ cũ. Tuy nhiên, những góc khuất trong cuộc sống chung lại được chính đạo diễn Ngô Quang Hải lên báo chia sẻ. Theo lời đạo diễn Ngô Quang Hải, vợ cũ của anh không có được niềm tin yêu của mẹ mình.

“Ngày cưới của tôi, mẹ tôi không có mặt. Chưa bao giờ, cha mẹ tôi được câu hỏi thăm từ con dâu của mình một cách tự nguyện, trừ khi tôi trực tiếp gọi điện thoại về cho cha mẹ hỏi thăm sức khỏe, vào những dịp lễ Tết và đưa máy cho cô ấy. Đó là điều khiến tôi luôn đè nặng trong lòng, không thể trả lời cha mẹ được".

Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu "bất thường" trong Vbiz - 5

Nói về cuộc hôn nhân đứt gánh của mình, đạo diễn Ngô Quang Hải từng chia sẻ: "Ngày bé, tôi đi xin những mầm cây phong lan, đặt và theo dõi từng ngày mầm cây nẩy lên, rễ cây dài ra từng chút một. Tôi không phải là người quá kỹ càng nhưng là người luôn chờ đợi những điều mình đã gieo cấy thì sẽ gặt lại. Tiếc rằng cuộc sống không phải mọi chuyện đều như ý muốn, bạn gieo một cái mầm tốt, chăm sóc nó hàng ngày nhưng cây lại cho quả đắng. Đó là bi kịch.

Tôi vẫn cho nguồn gốc bi kịch này là người đàn ông. Anh ta đã quá đam mê công việc của mình. Bi kịch xảy ra để cho người chồng tự hỏi, anh ta đã làm gì sai, có dễ phủi toẹt mọi chuyện thế không, để người vợ hỏi chồng mình có thực sự yêu mình, chiều mình không? Tôi đã phải đi tìm từng họa tiết hoa văn áo dài, từng họa tiết may váy để vợ xuất hiện trên thảm đỏ, gọi từng người thợ đến dặn dò. Sai lầm lớn nhất của tôi là chiều vợ không kiểm soát. Tôi từng nói với nàng: "Mình đi một đôi guốc đẹp, mặc một cái váy đẹp, cầm một cái túi hàng hiệu đi vào một bữa tiệc sang trọng, không phải là mình là người sang trọng thuộc về giới quý tộc đó đâu. Hãy là chính mình trong tất cả mọi chuyện".

Chưa một lần nào, nàng phải làm dâu mẹ tôi. Mẹ tôi mỗi lần nói chuyện này lại khóc: “Mẹ cũng đã quá nuông chiều nó”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nghi (Gia đình & Xã hội)
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN