Vác súng vào rừng tìm trâu, bắn nhầm anh vợ (Phần 1)

Sự kiện: Phía sau bản án

Là một người có uy tín tại địa phương nhưng vì thói quen sử dụng vũ khí tự chế mà ông Vi Văn Toan đã bắn nhầm, gây ra cái chết thương tâm cho người anh vợ.

Chẳng ai ngờ, khi đã sống đến nửa đời người, ông Toan lại tạo nên nghiệp chướng. Sự việc xảy ra trong một lần đi tìm trâu định mệnh.

Vào một ngày tháng 10.2010, trời đã nhá nhem mà chưa thấy trâu về chuồng, ông Toan cùng anh vợ Lò Văn Diêm (cùng trú tại Bản Bôn, Quan Sơn, Thanh Hóa) vác súng vào rừng tìm, tiện thể săn thú hoang. Hai ông mỗi người một ngả, chẳng hề biết “tử thần” đang rình rập. Ánh đèn pin của ông Toan soi vào mặt đèn pin đeo trên đầu ông Diêm phát ra tia sáng. Lão nông tưởng là tinh thú, liền ngắm thẳng đích và bóp cò…

Mời độc giả đón xem phần 2 Phía sau bản án: "Vác súng vào rừng tìm trâu, bắn nhầm anh họ​", vào 19h00, 13/11/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN