"Tiên nữ" Trung Quốc nổi tiếng vì đeo rác lên người
Hiện tại đông đảo dân cư mạng đang thích thú truyền tay nhau hình ảnh bloger người Trung Quốc có tên Tiên nữ Vương Thư Anh.
Ngày 10/4, trang Sina Trung Quốc đưa tin về một cô gái kỳ lạ. Bài viết cho biết, hiện đông đảo dân cư mạng đang thích thú truyền tay nhau hình ảnh bloger người Trung Quốc có tên Vương Thư Anh. Cô gái này đặt tên cho blog của mình là "Tiên nữ Vương Thư Anh".
Theo nguồn đưa tin, Vương Thư Anh tự mặc, đeo những sản phẩm do chính cô tự "thiết kế" lên người rồi tự chụp ảnh và đăng lên blog cá nhân. Bài viết nhận định, cô gái này có óc tưởng tượng vô cùng phong phú và bàn tay khéo léo. Minh chứng là các sản phẩm của cô đều có nguồn gốc thiên nhiên nhưng được kết nối với nhau chặt chẽ cũng như có ý tưởng rõ ràng, sắc nét.
Dù chỉ là mớ rau, củ khoai, nải chuối thối, những bịch nilon rác, giấy vụn, thậm chí là những cành khô, que củi cũng được "tiên nữ" sáng tạo hết sức độc đáo thành váy, áo, mũ...
Kinh ngạc hơn, không chỉ truyền tay những bức hình trong blog mà nhiều người xem còn đăng kí để theo dõi Vương Thư Anh. Tính đến thời điểm hiện nay, "lượng fan" của "tiên nữ" đã lên đến vài chục ngàn người.
Trong những lời chú thích, giải thích về phong cách thời trang của mình, Vương Thư Anh tỏ ra khá tự tin với khả năng thiết kế và tài may vá, lắp ghép. Thậm chí, nhiều người còn bị sốc khi cô mạnh dạn so sánh bản thân với thiên tài thời trang lỗi lạc của nhân loại - huyền thoại Coco Chanel.
Ở một tấm ảnh ghép nhiều hình ảnh nhỏ của mình, Vương Thư Anh viêt: "Chanel sinh ở khu miền núi phía Nam nước Pháp, sinh trưởng trong cô nhi viện. Chanel không văn hóa quá cao. Các thiết kế của bà được làm nên từ linh hồn. Điều này rất giống với tôi."
Thông tin, hình ảnh của Vương Thư Anh được đăng tải trên mạng và mau chóng thu hút đông đảo độc giả theo dõi, bình luận. Nhiều người vui vẻ cho rằng đây là một cô gái hài hước, thú vị và có tinh thần thời trang mãnh liệt.
Nhưng bên cạnh đó, những người nhận xét "tiên nữ" có vấn đề về tâm thần chiếm số lượng áp đảo. Theo lập luận của độc giả một người bình thường không ai thích đội rác, mang đồ thiu thối, đội đồ lót, kinh khủng hơn là dán băng vệ sinh lên khắp cơ thể như vậy.
Cùng xem "tiên nữ" Trung Quốc sáng tạo nghệ thuật ra sao!
Vương Thư Anh so sánh bản thân với huyền thoại Coco Chanel khiến đông đảo dân cư mạng sững sờ
Cô trổ tài "thiết kế" chiếc quần lót thành bông hoa đội đầu
Sáng tạo tuyệt đối với thời trang băng vệ sinh
Những chiếc mũ điệu được làm từ giấy lộn và vỏ chai nước ngọt, vỏ bánh snack
Cách cách thời hiện đại với điểm nhấn là nải chuối úa thối
"Tiên nữ" e lệ trước ống kính
Những chiếc mũ độc đáo khó ai sánh kịp
Chắc chắn NTK mũ tài ba Philip Treacy sẽ choáng ngợp trước sản phẩm thời trang của Vương Thư Anh
Rất nhiều ý tưởng được thể hiện nhờ bàn tay khéo léo của "tiên nữ"
Thời trang dạ hội cầu kỳ tha thướt
Từ củ sắn đến gói mỳ tôm đều được Vương Anh Thư chắp cánh nghệ thuật
Hiện tại lượng "fan" của "tiên nữ" đã lên đến vài chục ngàn người