Vụ bé trai 8 tuổi bị chém tử vong: "Con tôi có tội gì mà ra tay tàn nhẫn"

Sự kiện: Tin nóng Vĩnh Phúc

Quá đau đớn vì con trai 8 tuổi bị sát hại dã man, chị Thu suy kiệt nằm liệt giường.

Vụ bé trai 8 tuổi bị chém tử vong: "Con tôi có tội gì mà ra tay tàn nhẫn" - 1

Sau khi con trai bị sát hại, chị Hoa suy kiệt sức khỏe nên nằm liệt giường.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra, làm rõ vụ án sát hại cháu Vũ Hoàng Anh (8 tuổi, trú tại thôn Cẩm Thạch, xã Cẩm Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 14/4, cháu Hoàng Anh bị đối tượng lạ mặt xông vào nhà truy sát, chém trọng thương dẫn tới tử vong.

Ghi nhận của PV tại nhà nạn nhân, sáng 15/4, rất đông hàng xóm đến động viên, chia buồn, ai cũng bàng hoàng thương xót cho bé trai xấu số bị kẻ xấu nhẫn tâm sát hại.

Quá đau đớn vì cái chết của con trai, chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi, mẹ cháu bé) đã suy kiệt sức khỏe, nằm liệt trên giường. Mỗi lúc có người tới động viên, người mẹ trẻ lại khóc nức nở, đôi mắt chị Thu đã sưng húp.

"Tối qua, khoảng hơn 7h tối, ở nhà có 4 đứa trẻ con (trong đó có cháu Hoàng Anh, 2 con khác chị Thu và một cháu họ chị Thu) đang chơi với nhau, tôi đi mua mì tôm với trứng về để nấu cho chồng ăn sợ anh ấy đi làm về đói.

Khoảng 15 phút sau tôi về thì phát hiện cháu Hoàng Anh nằm gục xuống sàn nhà, mặt tái xanh, tái mét. Khi nhấc con dậy tôi bàng hoàng thấy có vết chém ở lưng", chị Thu nghẹn lời.

Thấy con bị thương nặng, chị Thu hô hoán hàng xóm và ông bà chạy lên đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, cháu đã tử vong.

Vụ bé trai 8 tuổi bị chém tử vong: "Con tôi có tội gì mà ra tay tàn nhẫn" - 2

Hiện trường nơi cháu Hoàng Anh bị chém gục.

"Ngay khi xảy ra sự việc, thằng em họ 6 tuổi vào gọi ông bà ở nhà dưới rồi bảo, anh chết rồi, có người cầm dao vào đâm anh", chị Thu kể.

Chị Thu nghi ngờ đối tượng gây án đã rình ở nhà chị từ trước, khi người lớn đi vắng, đối tượng đã vào ra tay luôn. Đối tượng đã biết Hoàng Anh là con chị chứ không đâm linh tinh.

Chị Thu cũng cho biết, chồng chị đi nhận công trình xây dựng và chạy xe chở đất nên cũng có mâu thuẫn với người này người kia về đất đai dẫn đến có người thù hằn nhà chị. Do không làm gì được vợ chồng chị nên mới trút lên con cái của 2 vợ chồng.

"Ở nhà chồng tôi rất yêu thương các con, quan tâm lo lắng cho các con từng chút một, không muốn mẹ con khổ nên anh ấy đã gánh vác hết mọi việc", chị Thu chia sẻ.

Vụ bé trai 8 tuổi bị chém tử vong: "Con tôi có tội gì mà ra tay tàn nhẫn" - 3

Vụ án mạng khiến người dân địa phương bàng hoàng, đau xót.

Nói về cháu Hoàng Anh, chị Thu cho biết, con trai chị là đứa trẻ ngoan, dù con nhỏ nhưng biết giúp đỡ bố mẹ trông em, làm việc nhà như nấu cơm, nấu cám cho lợn.

"Con em nó hiền lắm, cháu đang học lớp 2, học cũng khá và viết chữ rất đẹp, ở nhà hay giúp mẹ trông các em. Cháu đang tuổi ăn tuổi chơi, có tội tình gì mà nó ra tay tàn nhẫn, cướp đi tính mạng thằng bé.

Nó là đứa sợ đau nhất trong 3 anh em, hễ làm gì bị đau tay cháu cũng bảo mẹ băng tay lại cho vậy mà qua cháu lại bị chúng sát hại dã man như vậy. Mong cơ quan bảo vệ pháp luật tìm ra kẻ thủ ác, ai là người đứng đằng sau vụ này và có bao nhiêu người gây án để con tôi được an nghỉ nơi chín suối”, chị Thu ngẹn ngào nước mắt.

Trao đổi thêm với PV, Bà Hoa (hàng xóm nhà chị Thu cho hay), khi hay tin cháu bị chém, bà bủn rủn chân tay vội chạy sang thì mọi thứ đã quá muộn.

"Vụ án mạng không chỉ ám ảnh những đứa trẻ mà cả người lớn chúng tôi. Mong cơ quan công an tìm ra hung thủ xử lý nghiêm", bà Hoa nói.

Rúng động: Bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ xông vào nhà chém tử vong

Trong lúc bố mẹ đi vắng, bé trai 8 tuổi bị đối tượng lạ mặt xông vào nhà chém vào gáy dẫn đến tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN