Màn kịch vụng về của gã chồng giết vợ vì... không biết đẻ

Cảnh sát cho biết đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi tính chất dã man của nó. Vì không sinh được con, người phụ nữ ấy đã bị chồng nhẫn tâm dùng dao đâm nhiều nhát đến chết.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Màn kịch vụng về của gã chồng giết vợ vì... không biết đẻ - 1

Cảnh sát đang lấy lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường.

Giết vợ rồi vật vã đau đớn

Chiều 18/12/2016, cảnh sát thành phố Siana, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ nhận được tin báo  tại địa phương vừa xảy ra một vụ cướp của giết người. Ngay sau đó, một số cán bộ cảnh sát điều tra đã cấp tốc đến hiện trường.

Tại hiện trường, nạn nhân là chị Meena, 31 tuổi nằm bất động tại một khu đất trống ven đường, trên người có nhiều vết dao đâm. Cùng lúc này, người chồng là Bhajan Lal, 41 tuổi vật vã ôm thi thể đầy máu của vợ, khóc than và không cho khám nghiệm tử thi.

Nhận thấy có điều nghi vấn, cảnh sát đã đưa Bhajan Lal về lấy lời khai cũng như khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Qua thu thập thông tin từ một số người dân đầu tiên có mặt tại hiện trường, cảnh sát được biết, chiều hôm đó, Bhajan chạy lại từ khu đất vắng vẻ ít người qua lại, hốt hoảng la hét: "Cứu với. Có cướp!". Nhanh chóng, sau khi Bhajan thông báo bọn cướp vẫn đang bắt giữ vợ ông, tất cả chạy theo hướng Bhajan chỉ thì kinh hoàng phát hiện một người phụ nữ nằm bất động bên vệ cỏ, cơ thể đầy máu.

Tại đồn cảnh sát, Bhajan khai rằng lúc đó, khi hai vợ chồng đang trên đường trở về nhà sau khi đi dự một bữa tiệc ở làng bên cạnh thì gặp 3 gã đàn ông. Sau đó, chúng bắt hai người lột hết tư trang rồi xông vào đấm đá túi bụi người chồng. Trong lúc sơ hở,  Bhajan thoát được và chạy đi gọi người tới giúp nhưng khi quay lại thì phát hiện vợ mình đã bị giết hại.

Tuy nhiên, các điều tra viên nhận định lời khai có nhiều mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm hiện trường. Và sau khi xâu chuỗi mọi kết quả thu thập được, họ xác định chính Bhajan mới là thủ phạm đã ra tay giết vợ.

Ban đầu, đối tượng ngoan cố, không chịu khai nhận sự thật nhưng sau nhiều giờ đấu tranh, biết không thể chối tội, Bhajan dần dần khai nhận việc giết chết vợ  rồi tạo hiện trường giả một vụ cướp nhằm thoát tội.

“Vì cô ấy không thể sinh con!”

Đó là lời biện hộ cho hành vi giết vợ của người chồng này. Bhajan khai, mình và vợ tuy đã kết hôn được 11 năm nhưng cô không thể sinh cho hắn được một đứa con.

Chán nản, Bhajan sao vào rượu chè, sau đó về nhà chì chiết, đánh đập vợ. Nhiều người thân biết Meena thường xuyên bị chồng bạo hành, khuyên cô nên về nhà bố mẹ hoặc trình báo lên cơ quan chính quyền để được bảo vệ, nhưng cô vẫn im lặng.

Hôm đó, có chút hơi men sau bữa tiệc, trên đường trở về nhà, Bhajan lại lôi chuyện này ra chửi bới liền bị Meena phản ứng. Chỉ chờ có vậy, hắn lao vào đấm đá vợ túi bụi rồi lôi cô vào khu vực ít người qua lại. Tại đây, Bhajan rút con dao vẫn mang theo người đâm Meena liên tiếp khiến cô gục ngay tại chỗ.

Để che giấu cho hành vi độc ác của mình, Bhajan nhanh chóng nghĩ ra màn kịch. Hắn dựng lại hiện trường như một vụ cướp, vứt hết tư trang của hai vợ chồng đi rồi chạy ra ngoài đường hô hoán cho người dân xung quanh biết. Sau đó, Bhajan một mực bảo phải đưa vợ về ngay để lo liệu hậu sự. Đây chính là tình tiết làm cảnh sát nghi ngờ có gì đó uẩn khúc. Hành vi giết vợ rồi cố tạo hiện trường giả cũng không che mắt được cơ quan điều tra. Cuối cùng, Bhajan đã phải trả giá trước pháp luật .

"Vụ án này từng gây chấn động dư luận trong một thời gian dài. Không ai nghĩ người chồng đã chung sống với vợ được 11 năm lại ra tay giết hại cô một cách dã man với lí do là vợ không sinh được con”, một người hàng xóm của cặp đôi cho biết.

------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 29/3/2018.

Cha hóa sát nhân vì căm phẫn kẻ cưỡng hiếp con gái

Biết nguồn cơn khiến người đàn ông này phạm tội, hàng trăm người dân trong làng đã đồng loạt xin giảm án cho Munda.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Indian Express) ([Tên nguồn])
Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN