Tờ SCMP ngày 29/11 đưa tin, đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc Son Heung-min đã khóc sau trận thua của đội nhà trước Ghana tối 28/11, khiến cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 giảm đáng kể.  

Nhưng điều này cũng không thể ngăn một thành viên của đội tuyển Ghana tới chụp ảnh "tự sướng" (selfie) với ngôi sao người Hàn Quốc. Hành động này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng. 

Trong video, Son Heung-min đang tỏ ra đau buồn khi tiếng còi mãn cuộc kết thúc, Mas-Ud Didi Dramani và George Boateng - 2 trợ lý huấn luyện viên Ghana - đã tới động viên, an ủi ngôi sao thuộc biên chế CLB Tottenham. 

Cùng lúc đó, một thành viên đội tuyển Ghana tới gần, khoác vai Son Heung-min và giơ điện thoại lên selfie trong lúc tiền đạo Hàn Quốc cúi mặt và quay đi hướng khác. 

Một thành viên đội tuyển Ghana tới chụp ảnh selfie với tiền đạo Hàn Quốc Son Heung-min tối 28/11. Ảnh: ESPN Twitter

Nhận thấy hành động thiếu tinh tế của thành viên này, trợ lý huấn luyện viên Ghana George Boateng ngay lập tức nhắc nhở. 

Video được lan truyền trên mạng xã hội và gây ra tranh cãi. Một số người chỉ trích hành động thiếu tinh tế của thành viên đội tuyển Ghana, nhấn mạnh rằng anh này "không biết xấu hổ" và "không có phép lịch sự". 

Một số cư dân mạng khác bày tỏ sự đồng cảm và nói rằng họ cũng sẽ hành động tương tự. "Tôi hiểu hành động của anh ấy. Biết tới khi nào anh ấy mới có cơ hội được selfie với Son Heung-min một lần nữa?". 

Một số người còn cho rằng vụ việc này giống tình huống đã xảy ra sau trận chung kết Champions League (cúp C1 châu Âu) năm 2018 giữa Real Madrid và Liverpool. 

Khi trận đấu kết thúc, "Thánh rắc muối" Nusret Gokce (Salt Bae) - một đầu bếp nổi tiếng ở Dubai - đã đăng một bức ảnh chụp chung với tiền đạo Liverpool Mohamed Salah, người đang ủ rũ vì chấn thương và kết quả thua trận. 

Thời điểm đó, nhiều cổ động viên tỏ ra phẫn nộ khi cho rằng Salt Bae "thiếu tôn trọng" siêu sao người Ai Cập.