Video Man City 5-0 Copenhagen (FPT)

Rạng sáng 6/10 (giờ Việt Nam), Man City đã vùi dập Copenhagen 5-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng G Champions League. Và như một thói quen từ đầu mùa, Haaland tiếp tục tỏa sáng khi chỉ mất 32 phút để có một cú đúp. Đó đã là bàn thắng thứ 19 của Haaland cho Man City chỉ sau 12 trận trên mọi đấu trường.

Haaland ghi bàn cho Man City "như cơm bữa"

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin trong tuần này rằng có một điều khoản trong hợp đồng của Haaland với Man City cho phép Real Madrid chiêu mộ tiền đạo người Na Uy sau mùa giải 2023/24. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng phủ nhận điều đó.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: “Đó không phải là sự thật. Haaland không có điều khoản giải phóng hợp đồng liên quan đến Real Madrid hay bất kỳ đội bóng nào khác. Tin đồn do người ta bàn tán, chúng tôi không thể kiểm soát được. 

Điều quan trọng là Haaland đã thích nghi thực sự tốt, cậu ấy đang hạnh phúc khi ở đây. Chúng tôi sẽ cố gắng để giúp cậu ấy và tất cả những người muốn ở lại đều hạnh phúc. Tương lai không ai biết trước, nhưng cậu ấy đang hạnh phúc, cậu ấy được yêu mến ở đây và đó là điều quan trọng nhất”.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Pep Guardiola quyết định rút Haaland rời sân và thay bằng Cole Palmer. Đến phút 54, Man City còn được hưởng phạt đền sau khi Laporte bị phạm lỗi trong vòng cấm. Nếu vẫn ở lại trên sân, chân sút người Na Uy nhiều khả năng sẽ hoàn tất cú hat-trick thứ 4 liên tiếp trên sân nhà.

“Haaland đã chơi rất nhiều và chúng tôi đã dẫn trước 3-0 nên cậu ấy rời sân, đó là thời gian để cậu ấy nghỉ ngơi. Nếu trận đấu diễn ra chặt chẽ, Haaland sẽ vẫn tiếp tục ở trên sân. Nhưng thật hợp lý khi đưa cậu ấy rời sân trước trận đấu với Southampton, một đội mà chúng tôi không thể đánh bại trong nhiều lần gặp họ trước đây”, HLV Pep Guardiola giải thích.