Video trận Man City 6-3 MU (K+)

Trái ngược với mọi dự đoán ban đầu, MU đã dễ dàng sụp đổ trước Man City trong trận derby Manchester thuộc vòng 9 Ngoại hạng Anh. “Quỷ đỏ” sớm bị dẫn 0-4 chỉ trong hiệp 1, trước khi để thua 3-6 chung cuộc. Erling Haaland và Phil Foden tỏa sáng với mỗi người một hat-trick, trong khi siêu phẩm được ghi bởi Antony cùng cú đúp của Anthony Martial chỉ có thể giúp MU tránh khỏi trận thua quá đậm.

Haaland và Foden cùng ghi hat-trick vào lưới MU

Sau trận đấu, một số cầu thủ Man City đã đăng tải thông điệp lên trang cá nhân Instagram để cảm ơn người hâm mộ và bày tỏ sự vui mừng về chiến thắng trước MU. Haaland và Foden, hai cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Man City, đều không bỏ lỡ cơ hội để chế giễu đối thủ cùng thành phố.

Foden đăng tải bức ảnh đang ăn mừng bàn thắng vào lưới MU, kèm theo chú thích: “Một ngày đáng nhớ! Thật vinh dự vì tôi đã có hat-trick đầu tiên cho Man City và trong cả trận derby nữa! Một cảm giác không thể lột tả! Thành phố Manchester là màu xanh (màu áo truyền thống của Man City)”.

Trong khi đó, tiền đạo Haaland viết ngắn gọn: “Manchester là màu xanh!”, kèm theo bức ảnh chụp chung Foden cùng 2 quả bóng là phần thưởng dành cho cú hat-trick vào lưới MU. Jack Grealish, bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng của Man City, cũng hùa theo: “Một ngày đáng nhớ ở Etihad!! Manchester là màu xanh”.

3 SAO MU bị chỉ trích

Arsene Wenger không ngần ngại chỉ trích Diogo Dalot, Jadon Sancho và Antony sau thất bại muối mặt 3-6 của MU trước Man City. Cựu HLV của Arsenal cho rằng bộ ba này đã thiếu đi sự hỗ trợ trong khâu phòng ngự. Chưa hết, chiến lược gia người Pháp cũng cảm thấy các cầu thủ của “Quỷ đỏ” quá máy móc trong việc triển khai lối chơi.

HLV Wenger chỉ trích bộ ba Diogo Dalot, Jadon Sancho và Antony của MU

Nhà cầm quân 72 tuổi phân tích trên beIN Sports: “Điều mà tôi không thể tin được trong hiệp 1 là MU đã phòng ngự quá tệ ở hai bên cánh. Ngay từ phút đầu tiên Dalot đã bị thẻ vàng, Sancho và Antony đã không tham gia phòng ngự. Trong cả hiệp đấu, họ bị khoét hai bên cánh và luôn gặp khó khăn.

Sau đó, khi họ có bóng, tôi cảm thấy họ bị ám ảnh bởi quá tôn trọng chiến thuật đề ra. Họ luôn muốn đưa bóng thật nhanh về phía trước và để mất quá nhiều bóng và không có đủ thời gian cầm bóng. Họ không chơi kiểm soát bóng, họ chỉ muốn phản công”.

Trận thua trước Man City khiến MU tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 12 điểm. Trong khi đó, Man City có được 20 điểm và rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu Arsenal xuống còn 1 điểm.