Những pha nguy hiểm của Liverpool ở trận gặp MU (Bản quyền video thuộc K+)

Khi trọng tài nổi hồi còi khép lại đại chiến giữa MU và Liverpool, không ít cổ động viên "Lữ đoàn đỏ" đã ôm đầu thất vọng. Với họ kết quả thua 1-2 thực sự cay đắng do Liverpool chưa biết mùi thất bại trước đại kình địch suốt hơn 4 năm qua tại Ngoại hạng Anh, thậm chí thường giành chiến thắng cách biệt lớn như 5-0, 3-0 ở mùa giải năm ngoái.

Liverpool lâm vào khủng hoảng với 3 trận không thắng 

Tệ hại hơn, họ nối dài chuỗi trận không thắng sau 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2022/23 (2 hòa, 1 thua) và tụt xuống thứ 16, khởi đầu kém cỏi nhất dưới triều đại Jurgen Klopp (từ năm 2015) lẫn 10 năm qua. Mùa 2012/13, "Lữ đoàn đỏ" giành 2 điểm/5 trận mở màn.

Có thể nhận thấy khả năng tận dụng cơ hội của hàng công là nguyên nhân khiến Liverpool ôm hận. Xuyên suốt trận đấu trên sân Old Trafford, "Lữ đoàn đỏ" cầm bóng 70%, tung ra 5 cú dứt điểm trúng khung thành nhưng chỉ 1 lần đưa bóng vào lưới (MU ghi 2 bàn sau 5 cú sút trúng đích).

Thành tích 4 bàn/3 trận của thầy trò Klopp chỉ ngang Brighton, Crystal Palace, thua cả Newcastle, Fulham hay Southampton chứ chưa nói đến việc so sánh với Arsenal, Man City (cùng 9 bàn) hay Tottenham (7 bàn).

HLV Klopp thực tế cũng lường trước việc Liverpool lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong hơn 1 năm qua. Diogo Jota chấn thương, tân binh Dawrin Nunez chưa hòa nhập, trụ cột ở các tuyến khác sa sút phong độ hoặc "làm bạn" với bệnh viện khiến ông không còn nhiều lựa chọn cho đội hình xuất phát. Nỗ lực của Mohamed Salah, Luis Diaz không đủ kéo tập thể mệt mỏi, rệu rã ấy đi lên.

Trớ trêu thay trong thời điểm Liverpool sa sút, Sadio Mane lại thăng hoa rực rỡ cùng Bayern Munich. Số bàn thắng của Mane cho Bayern từ đầu mùa giải (4 bàn/4 trận, 3 bàn/3 trận tại Bundesliga, 1 bàn tại Siêu cúp Đức) thậm chí bằng số bàn thắng của Liverpool ở Ngoại hạng Anh.

HLV Jurgen Klopp có lí do tiếc nuối khi để Mane gia nhập Bayern Munich

Đến với Bayern, Mane như "cá gặp nước" khi đảm nhận vai trò chủ công thay thế Robert Lewandowski (gia nhập Barcelona). Đặc ân này là điều ngôi sao người Senegal hiếm khi được hưởng ở Liverpool do cái bóng quá lớn của Salah.

Từng có thời điểm giới truyền thông bắt gặp khoảnh khắc Mane nổi nóng với Salah vì người đồng đội cũ thi đấu ích kỷ. Liverpool lựa chọn "trói chân" Salah bằng mức lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ (350.000 bảng/tuần), đồng thời bạo chi 85 triệu bảng mang về Dawrin Nunez một khi biết Sadio Mane không muốn ở lại.

Cho đến thời điểm Nunez chưa tìm lại bản năng "sát thủ", Salah vẫn phải gồng gánh Liverpool, còn HLV Klopp càng có lí do nhung nhớ Mane (mặc dù ông không thể làm gì được để giữ anh) và nơm nớp chờ đợi chuỗi ngày u ám sắp đến với đội chủ sân Anfield.