Video MU 2-1 Liverpool (K+):

Hai bàn thắng của Jadon Sancho và Marcus Rashford đã ấn định chiến thắng 2-1 cho MU trước đối thủ không đội trời chung Liverpool tại Old Trafford. Đây là chiến thắng đầu tiên của HLV Ten Hag trên cương vị HLV trưởng MU tại Premier League và chiến lược gia người Hà Lan đã có một chút phấn khích.

HLV Ten Hag đánh bại HLV Klopp

Trong cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp với đài Sky Sports sau trận đấu, HLV Ten Hag đã thậm chí buông lời chửi thề khiến người dẫn chương trình Dave Jones buộc phải xin lỗi.

HLV Ten Hag nói: “Chúng ta có thể nói về chiến thuật nhưng đó là về thái độ. Bây giờ bạn thấy chúng tôi mang đến thái độ trên sân và có sự giao tiếp, có tinh thần chiến đấu và có một tập thể. Bạn có thể thấy những gì họ đạt được vì họ có thể chơi một thứ bóng đá không thể tin nổi.

Tôi muốn một cách tiếp cận khác, một thái độ khác và đó là những gì họ mang lại trên sân, đó là điều khiến tôi hài lòng. Tất nhiên đây mới chỉ là khởi đầu, chúng tôi phải giữ sự khiêm tốn, chúng tôi có thể chơi tốt hơn rất nhiều nếu chúng tôi giữ bình tĩnh hơn. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi và bây giờ hãy là một tập thể tốt và sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau tiến lên”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Jurgen Klopp phát biểu: “Rõ ràng là chúng tôi đang ở trong một tình hình khó khăn, chúng tôi trải qua một tuần với chỉ 14 cầu thủ tập luyện và chúng tôi phải đảm bảo không ai trong số họ bị thương ngay bây giờ.

Không còn lựa chọn thực sự nào nữa, ngay cả với tình hình của chúng tôi. Lẽ ra chúng tôi phải thắng trận đấu này, tôi biết điều đó nghe có vẻ vô lý, nhưng đó là cách tôi nhìn nhận. Thực tế là chúng tôi đã thua và bây giờ chúng tôi sẽ trở lại từ đây”.

Khi được hỏi về việc liệu có lo lắng về sự khởi đầu chậm chạp của Liverpool trong mùa giải hay không, HLV Klopp nói thêm: “Tôi lo lắng như thế nào? Tôi không chắc, tôi lo lắng về tình hình của chúng tôi nhưng nó là như thế nào. Chúng tôi đối phó với nó và chúng tôi cảm thấy mình có thể chơi tốt hơn, chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó vào hôm nay và từ ngày mai chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại nó”.