Video 5 bàn thắng trong trận Celta Vigo - Real Madrid ở vòng 2 La Liga năm nay:

Sau khi thắng ngược Almeria 2-1 ở trận ra quân tại La Liga mùa này, rạng sáng nay 21/8 (giờ Việt Nam), Real Madrid đã vùi dập Celta Vigo 4-1 ngay trên sân của đối thủ này để tạm thời chiếm vị trí đầu bảng sau 2 vòng đấu.

Karim Benzema mở tỷ số trong trận cầu có đến 3 quả penalty giữa Celta Vigo và Real Madrid

Đáng chú ý, ở trận đấu trên sân Abanca-Balaidos vừa qua, Real Madrid đã mở tỷ số ở phút 13 nhờ quả penalty thành công của Karim Benzema nhưng cũng đã bị đối thủ gỡ hòa 1-1 cũng vì cú sút phạt 11m chính xác của Iago Aspas sau đó chỉ 9 phút.

Đáng chú ý, theo thống kê của trang OptaJose, lần đầu tiên sau 7 năm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã vừa ghi bàn lại vừa để lọt lưới từ chấm phạt đền trong một trận đấu trên sân khách ở La Liga, kể từ tháng 1 năm 2015 khi họ gặp Cordoba.

Real Madrid cũng đã được hưởng đến 11 quả penalty trong 23 trận gần nhất trên mọi đấu trường và ghi được 8 bàn thắng trong số này, ngang bằng số lần được hưởng phạt đền của họ ở 90 trận trước đó (ghi 10 bàn).

Đây cũng là lần đầu tiên sau 4 năm, Real Madrid mới giành thắng lợi cả 2 trận đầu tiên ở La Liga trong cùng một mùa giải kể từ mùa 2018/19 dưới thời cựu HLV Julen Lopetegui.

Với Luka Modric, cựu “Quả bóng vàng 2018” đã chứng tỏ đẳng cấp đáng nể với một bàn thắng cùng một đường kiến tạo cho Vinicius Junior lập công.

Đáng chú ý, cú sút xa bằng chân phải cực đẹp của tiền vệ sắp bước sang tuổi 37 người Croatia ở phút 41 đã khiến nhiều CĐV của chính đối thủ đứng bật dậy trên khán đài sân Abanca-Balaidos vỗ tay tán thưởng.

Điều này tương tự với khoảnh khắc Lionel Messi được các CĐV của Real Betis đứng dậy vỗ tay khi anh bấm bóng dứt điểm một chạm thành bàn cuối trận nâng tỷ số lên 4-1 cho Barcelona, trên sân Benito Villamarin ở vòng 28 La Liga vào tháng 3 năm 2019.

Luka Modric được các CĐV đối thủ đứng bật dậy vỗ tay vì lập siêu phẩm ở La Liga như Lionel Messi cách đây 3 năm

Video nhiều CĐV Celta Vigo phải vỗ tay tán dương siêu phẩm của Luka Modric:

Phát biểu ở buổi họp báo sau trận gặp Celta Vigo về màn trình diễn siêu đẳng vừa qua của Luka Modric sau khi Real Madrid vừa bán Casemiro cho MU, HLV Carlo Ancelotti đã hết lời ca ngợi cậu học trò.

“Luka Modric là bất tử. Cậu ấy là một thủ lĩnh tuyệt vời đối với chúng tôi. Cậu ấy đã ghi bàn thắng quan trọng nhất của trận đấu, bởi vì pha lập công đó giúp chúng tôi tái lập thế dẫn trước”. 

“Kể từ đó, trận đấu đã trở nên dễ dàng hơn phần nào đối với chúng tôi. Celta Vigo đã dành rất nhiều sức lực trong hiệp một và trong hiệp hai, họ đã phải chống đỡ nhiều hơn với những pha chuyển đổi trạng thái của chúng tôi”, nhà cầm quân người Italia nói.

Nói về việc Eden Hazard đá hỏng quả phạt đền phút 87 sau khi được Karim Benzema nhường quyền thực hiện trọng trách này, HLV Ancelotti nói: “Tôi đánh giá đó là một cử chỉ tốt của Karim với Eden, người có ít thời gian chơi bóng nhưng đã chứng tỏ rằng cậu ấy sẽ trở lại mạnh mẽ. Không quan trọng khi Eden đá hỏng penalty vì cậu ấy đã trở lại và vẫn có khả năng sút phạt đền tốt”.

Video cú sút penalty hỏng ăn của Eden Hazard trên sân của Celta Vigo: