Video trận Brentford - MU ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh mùa này:

Nhận được không ít kỳ vọng từ các fan nhưng MU của tân HLV Erik Ten Hag đã gây thất vọng lớn khi thua sốc cả Brighton & Hove Albion (1-2) và Brentford (0-4) tại 2 vòng đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh mùa 2022/23.

Cristiano Ronaldo trở lại đội hình xuất phát nhưng MU vẫn thua sốc Brentford 0-4

Đáng chú ý, sau thảm bại tại London trước “Bầy ong” Brentford hôm 13/8 vừa qua, “Quỷ đỏ thành Manchester” đã lần đầu tiên sau 30 năm đứng bét bảng xếp hạng ở Premier League kể từ ngày 21/8/1992.

Lẽ ra, theo kế hoạch, các cầu thủ MU sẽ được nghỉ 1 ngày sau trận đấu của họ tại giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Thế nhưng, quá tức giận với cách đội bóng này thua bạc nhược dưới tay Brentford khi để thủng lưới đến 4 bàn chỉ sau 35 phút đầu trận, tân HLV Erik Ten Hag đã quyết định ban hành án phạt với toàn đội.

Thay vì được nghỉ, các cầu thủ MU đã bị ông thầy người Hà Lan bắt đến trung tâm huấn luyện Carrington để tập luyện vào thứ Hai (15/8), chỉ 1 ngày sau thảm bại trên sân Gtech Community.

Đặc biệt, theo nhà báo Neil Curtis của tờ The Sun cho biết, sau thảm bại trước Brentford, tân HLV Ten Hag đã tổ chức một cuộc họp nội bộ tại trung tâm huấn luyện Carrington. Cựu “thuyền trưởng” Ajax đã kêu gọi các cầu thủ MU ngừng cảm thấy có lỗi với bản thân sau 2 thất bại vừa qua để nỗ lực thể hiện tinh thần chiến đấu và niềm tin chiến thắng trong những trận đấu sắp tới.

HLV Ten Hag nài nì các học trò ngừng dằn vặt bản thân và ngừng "đào hố chôn mình" nếu muốn thắng Liverpool

Ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh, lúc 2h rạng sáng 23/8, MU được chơi trên sân nhà Old Trafford nhưng họ sẽ phải tiếp đón đại kình địch Liverpool khi “The Kop” cũng đang rất khát thắng trong bối cảnh họ vừa hòa cả Fulham (2-2) lẫn Crystal Palace (1-1).

So với đối thủ truyền kiếp, MU rõ ràng bị đánh giá thấp hơn nhưng nếu thắng trận “derby nước Anh” sắp tới, thầy trò HLV Ten Hag sẽ vượt lên chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

Trước trận đại chiến của đội nhà với Liverpool, HLV Ten Hag đã cảnh báo các học trò rằng nếu không sớm thay đổi, cái hố mà họ tự đào chôn mình sau 2 trận thua đầu mùa giải năm nay sẽ ngày càng sâu hơn.

Dẫu biết rằng “nói luôn dễ hơn làm”, nhưng rõ ràng việc làm “tâm lý chiến” của nhà cầm quân 52 tuổi với MU lúc này là rất cần thiết và trong bóng đá, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Chính vì vậy, không ít fan chân chính của “Quỷ đỏ” vẫn tin rằng họ sẽ đánh bại được Liverpool để lần đầu tiên giành trọn 3 điểm trên sân nhà Old Trafford tại vòng 3 giải Ngoại hạng Anh sắp tới.