Những hình ảnh đáng chú ý nhất trận Chelsea - Tottenham:

MU chìm sâu khủng hoảng

Thật khó để tìm thấy bất kỳ niềm tin nào từ các CĐV MU dành cho “Quỷ đỏ” ngay lúc này. Có lẽ, một số người hâm mộ MU lạc quan vẫn tin rằng trận thua 1-2 trước Brighton ở vòng 1 Ngoại hạng Anh chỉ là vạn sự khởi đầu nan dưới kỷ nguyên HLV Erik Ten Hag.

MU của Ronaldo thua trận thứ 2 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh

Tuy nhiên, việc MU bị Brentford vùi dập 4 bàn không gỡ ở vòng 2 hôm 13/8 giống như tiếng chuông báo động về một cuộc khủng hoảng đang xảy ra. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford thì đang túng quẫn trong vòng xoáy chuyển nhượng khi liên tục gặp bế tắc trên bàn đàm phán các mục tiêu. Và một tin xấu nữa cho MU khi nghiên cứu mới nhất của trang Morning Consult cho thấy Liverpool đã vượt qua “Quỷ đỏ” để trở thành câu lạc bộ bóng đá được biết đến nhiều nhất tại nước Mỹ.

Kịch tính derby London

Đúng như mong đợi, trận derby London giữa Chelsea và Tottenham không khiến người hâm mộ thất vọng với 4 bàn thắng. Chelsea hai lần dẫn trước nhưng đều bị Tottenham gỡ hòa, trong đó bàn thua thứ 2 của “The Blues” vào phút bù giờ 90+6.

HLV Tuchel và HLV Conte liên tục va chạm ngoài đường biên

Điểm nhấn của trận đấu tâm điểm này còn đến ở những pha va chạm bên ngoài đường biên. Sau khi Hojbjerg gỡ hòa 1-1 cho Tottenham ở phút 68, HLV Antonio Conte đã ăn mừng đầy khiêu khích hướng về phía ban huấn luyện Chelsea khiến HLV Thomas Tuchel nóng mặt. Hai HLV hàng đầu giải đấu lao vào nhau và suýt ẩu đả nếu không có sự can thiệp của các trợ lý, trong khi trọng tài chính Anthony Taylor tặng cho mỗi người 1 thẻ vàng cảnh cáo.

Bầu không khí căng thẳng của trận derby London kéo dài cả sau tiếng còi mãn cuộc. Khi làm thủ tục bắt tay sau trận, HLV Tuchel nắm chặt tay người đồng cấp Conte. Chiến lược gia người Italia lập tức nổi điên và hét vào mặt đối thủ. Hai HLV một lần nữa suýt lao vào đánh nhau nếu không có sự can ngăn của các trợ lý. Lần này, trọng tài Taylor quyết định rút thẻ đỏ với cả hai.

Haaland không phải là không thể ngăn cản

Erling Haaland, tiền đạo trị giá 51 triệu bảng của HLV Pep Guardiola, có lẽ đã bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt của Premier League. Chân sút người Na Uy chỉ có 8 pha chạm bóng trong chiến thắng 4-0 của Man City trước Bournemouth, mặc dù anh đã kiến ​​tạo cho Ilkay Gundogan mở tỷ số.

Haaland đã cảm nhận được sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh

Haaland được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình của HLV Pep Guardiola nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian để giúp cầu thủ 22 tuổi thích nghi với phong cách chơi bóng ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Arsenal ngày càng bản lĩnh

Arsenal giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh với 3 điểm trọn vẹn trước Leicester City trên sân nhà Emirates, nhưng tỷ số 4-2 dường như chưa đủ để lột tả hết màn trình diễn của đội bóng do HLV Mikel Arteta dẫn dắt.

Tất cả có vẻ suôn sẻ với Arsenal sau 2 pha lập công của Gabriel Jesus giúp “Pháo thủ” dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một, nhưng bàn phản lưới nhà của William Saliba ở đầu hiệp hai đã khiến không ít CĐV đội bóng thành London cảm thấy lo lắng.

Nhưng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của số đông khán giả nhà trên khán đài sân Emirates mà HLV Arteta miêu tả là không giống bất cứ điều gì ông từng thấy trước đây, Arsenal đã nhanh chóng vực dậy tinh thần với bàn thắng tái lập cách biệt 2 bàn của Granit Xhaka trong vòng 2 phút. Chưa hết, Gabriel Martinelli điền tên lên bảng tỷ số đảm bảo chiến thắng cho “Pháo thủ” chỉ 1 phút sau khi James Maddison nhen nhóm hy vọng có điểm cho Leicester City.