Slide những hình ảnh đáng chú ý nhất trận Chelsea - Tottenham Hotspur:

Bi hài 2 HLV cùng nhận thẻ đỏ khi vừa hết trận

Bên cạnh màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn khi Chelsea 2 lần dẫn trước nhưng vẫn bị Tottenham Hotspur cầm hòa 2-2, trận derby thủ đô London trên sân Stamford Bridge tối qua (14/8) ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh còn gây chú ý đặc biệt với sự đối đầu "nảy lửa" giữa hai HLV Thomas Tuchel và Antonio Conte.

Tuchel bóp tay Conte và khiến cả hai HLV cùng nhận thẻ đỏ

Conte là người khơi mào khi nhà cầm quân người Italia của Tottenham ăn mừng đầy khiêu khích khi chạy về phía ban huấn luyện Chelsea sau tình huống cậu học trò Pierre Emile Hjojberg sút xa gỡ hòa 1-1 cho đội khách ở phút 68.

Thấy Conte ăn mừng thái quá trước mặt mình, chiến lược gia người Đức của Chelsea đã định lao ra đánh nhau với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến nếu không có sự can ngăn kịp thời từ những người xung quanh. 

Khi Reece James ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho "The Blues" ở phút 77, HLV Tuchel đã trả đũa khi chạy qua mặt ban huấn luyện của Tottenham để ăn mừng. Thời điểm ấy, HLV Conte chỉ biết cúi đầu im lặng vì đội bóng của ông phải đối mặt với nguy cơ thất bại. 

Khi nhiều người tin rằng Tottenham sẽ phải ra về với 2 bàn tay trắng thì từ quả đá phạt góc bên cánh phải do Ivan Perisic thực hiện, Harry Kane đã thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 90+6, phút đá bù giờ cuối cùng để mang về bàn gỡ hòa 2-2 quý hơn vàng cho Tottenham.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, HLV Conte đã chủ động tới bắt tay Tuchel nhưng "thuyền trưởng" Chelsea đã có màn trả đũa khi kéo giật tay của Conte lại và bóp mạnh khiến đồng nghiệp bị đau. Kết quả là hai bên lại một lần nữa nổ ra sự cãi vã và cuối cùng họ đều bị trọng tài chính Anthony Taylor rút thẻ đỏ.

Trước mắt, HLV Conte sẽ không được chỉ đạo Tottenham ở trận đấu trên sân nhà gặp Wolverhampton tại vòng 3 giải Ngoại hạng Anh lúc 18h30 tối 20/8. Còn Tuchel cũng chịu án phạt tương tự khi Chelsea làm khách của Leeds United 1 ngày sau đó.

Tuchel chê trọng tài thiên vị, Conte thề không bao giờ bắt tay đồng nghiệp nữa

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Sky Sports về việc mình có thích sự đối đầu nảy lửa với Conte hay không, Tuchel nói: "Có chứ và tôi nghĩ ông ấy (Conte) cũng thích điều đó. Điều đó không có gì xấu cả. Tôi không có bất kỳ cảm giác tồi tệ nào và tôi chắc chắn rằng ông ấy cũng vậy. Chúng tôi đã chiến đấu vì đội bóng của mình và mâu thuẫn đã xảy ra. Chúng tôi đã ở rất gần nhau và đó là một trận đấu căng thẳng. Đã có một chút sự nóng nảy từ phía cả hai".

Tuchel cáu vì Conte bắt tay không thiện chí với mình và trọng tài thiên vị Tottenham

"Chúng tôi đều chiến đấu vì đội bóng của mình. Không ai bị xúc phạm, không ai bị chấn thương, chúng tôi cũng chẳng hề có một cuộc chiến tay đôi hay điều gì đó đại loại như vậy cả".

"Tôi nghĩ rằng khi hai người đàn ông bắt tay nhau, họ cần nhìn vào mắt đối phương. Tuy vậy, lúc đó tôi và Conte lại có những luồng suy nghĩ trái ngược nên không dễ để cả hai kiểm soát cảm xúc. Ông ấy vui vì đội bóng của mình gỡ hòa và điều đó vô tình khiến mọi thứ trở nên căng thẳng. Nhưng tất cả chỉ có vậy, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả".

Tuchel cũng ngầm chỉ trích trọng tài Anthony Taylor thiên vị Tottenham: "Chỉ có một đội xứng đáng giành chiến thắng, đó là chúng tôi. Tôi không biết Hojbjerg và Bentancur đã phạm lỗi chiến thuật bao nhiêu lần ngày hôm nay. Kể từ khi nào một cầu thủ có thể giật tóc đối phương trong một trận đấu bóng đá vậy? Họ (các trọng tài) đã kiểm tra và không có gì xảy ra cả, đó là chuyện hoàn toàn vô lý".

Về phần mình, Conte chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng với những gì đã xảy ra, chúng tôi đã tận hưởng trận đấu, nhưng lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn về cách hành xử và không bắt tay nhau nữa. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này ổn thỏa. Thomas (Tuchel) bước tới chỗ băng ghế huấn luyện của tôi khi tôi đang ở đó với các trợ lý của mình và không có vấn đề gì cả. Sẽ thật đáng tiếc nếu vì tình huống này mà chúng tôi bỏ lỡ trận đấu tiếp theo".