Nhìn lại trận đấu Hà Nội - HAGL

Dù gặp nhiều thách thức trong hiệp 1, nhưng các cầu thủ chủ nhà CLB Hà Nội đã tỏa sáng trong hiệp 2 để tạo nên chiến thắng 2-1 thuyết phục trước đội khách HAGL trong cuộc so tài được xem là siêu kinh điển của bóng đá Việt Nam tối 14/8 ở sân Hàng Đẫy.

CLB Hà Nội thắng HAGL 2-1 để nâng cách biệt giữa hai đội ở đầu bảng V-League lên 7 điểm

"Toàn đội đều nhận thức rằng đây là trận đấu rất quan trọng. Tôi đã nhấn mạnh các cầu thủ làm sao để kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn. Sau giờ nghỉ, các cầu thủ đã lấy lại tinh thần và có được kết quả tốt trong ngày hôm nay”, HLV Chun Jae Ho của CLB Hà Nội mở lời trong buổi họp báo sau trận đấu.

HAGL đã không có sự phục vụ của Công Phượng do bị ốm, tuy nhiên HLV Chun cho rằng ngay cả khi đội khách có tiền đạo mang áo số 10 thì vẫn thua.

"Công Phượng là một cầu thủ rất tốt nhưng bóng đá là một môn tập thể. Chúng tôi tự tin kể cả hôm nay họ có Công Phượng, chúng tôi cũng sẽ có được kết quả tốt.

10 năm rồi Hà Nội FC không thua HAGL trên sân nhà rồi. Với Hà Nội, hiện tại chúng tôi không phụ thuộc vào một cá nhân nào cả. Kể cả cầu thủ đá chính hay dự bị thì tất cả vẫn luôn tự tin để có những sự chuẩn bị tốt cho các trận đấu", HLV Chun Jae Ho nói.

Đánh giá về cuộc đua vô địch, HLV người Hàn Quốc cho biết: "Hiện tại vẫn còn rất nhiều trận đấu ở phía trước. Hà Nội đang dẫn đầu nhưng tôi luôn nhấn mạnh với các cầu thủ rằng chỉ cần một chút lơ là thôi là kết quả sẽ đi xuống. Vì thế tôi yêu cầu họ phải nỗ lực, hướng đến sự chuẩn bị tốt cho tới tận trận đấu cuối cùng.

Những trận đấu như thế này luôn yêu cầu sự tập trung rất lớn của các cầu thủ. Đặc biệt khi Hà Nội FC được thi đấu trên sân nhà. Vì thế tôi luôn muốn học trò mang đến một trận đấu hay, cống hiến cho khán giả".

Trong khi đó, HLV Kiatisak cũng có những chia sẻ về việc vắng Công Phượng: “Công Phượng có một chút không may mắn khi bị sốt cao trước trận nên buộc phải vắng mặt. Tôi nghĩ Công Phượng mới chỉ trở lại sau chấn thương thôi. Trận trước cậu ấy cũng chỉ ra sân 45 phút. Chúng tôi đang nỗ lực để Công Phượng có thể đá được đủ 90 phút nhưng thật không may cậu ấy lại bị ốm".

Đánh giá về trận đấu, HLV Kiatisak cho biết: "Hà Nội FC là đội bóng rất tốt. Họ có sự chuẩn bị tốt, lại được đá trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt. Đội bóng này có nhiều tuyển thủ quốc gia và đã thể hiện đẳng cấp của mình.

HLV Kiatisak

HAGL đã cố gắng cống hiến và nỗ lực giành điểm nhưng không thành. Tuy vậy chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng cho những trận đấu tiếp theo. Các cầu thủ HAGL đã tuân thủ và thực hiện đúng chiến thuật đã tập. Nhưng trước đối thủ rất mạnh và họ đã có được chiến thắng. HAGL sẽ chờ đón Hà Nội FC ở Pleiku ở trận lượt về”.

HAGL không có Công Phượng, trong khi Hồng Duy và Minh Vương cũng chấn thương ở trận gặp Hà Nội, HLV Kiatisak cho biết ông không lo lắng: “Chúng tôi có tới 31 cầu thủ nên HAGL có đủ những phương án thay thế. Kể cả hôm nay Công Phượng không thi đấu thì chúng tôi vẫn có những phương án thay thế. Ở tuyến giữa HAGL vẫn còn 5,6 cầu thủ. Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Brandao… Chúng tôi có đủ cầu thủ để xoay vòng".

Cuối cùng, chiến lược gia người Thái Lan nói về cuộc đua vô địch và những trải nghiệm với bóng đá Việt Nam: “Chúng tôi vẫn sẽ kiên trì với mục tiêu của mình. Khoảng cách 7 điểm không nhỏ nhưng Hà Nội còn gặp HAGL ở Pleiku. Ngoài ra, họ còn phải đối đầu với nhiều đối thủ khó nhằn như Bình Dương, Đà Nẵng…".

Tôi đến làm việc ở đây và thấy có nhiều đội bóng Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Nếu HLV nào nghĩ đến Việt Nam làm việc dễ dàng thì xin mời họ tới đây làm. Không trận đấu nào là dễ dàng cả.

Vòng trước HAGL gặp đội cuối bảng là Sài Gòn FC nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Hôm nay hai đội đã cống hiến một trận đấu rất hay. Sau đây, toàn đội sẽ trở lại với việc tập luyện và tiếp tục hướng về phía trước".