Video U19 Việt Nam thắng U19 Thái Lan ở giải tứ hùng U19 Quốc tế ở Bình Dương (Nguồn: Ban tổ chức):

Đội nhà liên tiếp thua Việt Nam, báo Thái Lan nói gì?

Dù đã sớm có vé vào chung kết giải tứ hùng U19 Quốc tế tại Bình Dương nhưng tối 9/8 vừa qua, U19 Việt Nam vẫn thắng U19 Thái Lan 1-0 ở lượt đấu cuối vòng tròn tính điểm nhờ pha dứt điểm cận thành của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc để tạo đà tâm lý tốt trước trận tranh chức vô địch với U19 Malaysia lúc 18h30 tối 11/8.

Sau đó chỉ 1 ngày, chiều 10/8, đến lượt U16 Việt Nam hạ gục U16 Thái Lan 2 bàn không gỡ trong trận bán kết giải U16 Đông Nam Á Maguwoharjo (Indonesia) nhờ những pha lập công của Nguyễn Công Phương và Nguyễn Trọng Tuấn.

Hai đội tuyển trẻ U19 và U16 của Thái Lan liên tiếp thua Việt Nam và lỡ hẹn 2 trận chung kết các giải đấu Đông Nam Á

Qua đó, các chàng trai trẻ của chúng ta đã giành vé vào chơi chung kết lúc 20h tối 12/8 gặp U16 Indonesia khi đội chủ nhà vừa thắng U16 Myanmar 5-4 ở loạt đấu luân lưu sau khi hòa 1-1 ở hiệp chính và hiệp phụ trận bán kết.

Báo chí Thái Lan tỏ ra khá ngán ngẩm khi hai đội tuyển trẻ của nước này liên tiếp lỡ hẹn các trận chung kết khi thua trắng U19 và U16 Việt Nam.

Tờ Siamsport, nhật báo thể thao nổi tiếng bậc nhất Thái Lan có bài viết với nhan đề: “Việt Nam đã giết chết giấc mơ vô địch của đội U16 “Voi chiến” (biệt danh của Thái Lan) tại vòng chung kết giải U16 Đông Nam Á”.

Tờ Siamsport coi thất bại trước U16 Việt Nam là điều khiến U16 Thái Lan "chết yểu" giấc mơ vô địch giải U16 Đông Nam Á

Bài báo này có đoạn viết: “Ở trận bán kết giải U16 Đông Nam Á chiều 10/8/2022 trên sân Maguwoharjo (Indonesia), đội nhất bảng B Thái Lan gặp đội nhì bảng A Việt Nam trong bối cảnh không có đội trưởng Patcharaphon Lekkul vì án treo giò. Nhưng họ đã có sự bổ sung Chonson Fortune cùng với những nòng cốt khác như Saranwat Namprasert và Tontawan Puntamuni, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội”.

“Tuy nhiên, đến phút 29, U16 Việt Nam đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của thủ quân Nguyễn Công Phương. Đó cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp đầu tiên. Bước sang hiệp 2, ở phút 82, Nguyễn Trọng Tuấn, cầu thủ vào sân thay người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng áo đỏ”.

“Với thất bại kể trên, đội tuyển U16 Thái Lan sẽ phải chơi trận tranh giải Ba gặp đội thua trong cặp đấu giữa Indonesia và Myanmar tại sân Maguwoharjo vào lúc 15h30 chiều 12/8”.

Cũng chung tâm trạng thất vọng, một tờ báo Thái Lan khác là SMM Sport giật tít: “Những chú voi chiến thua U16 Việt Nam 0-2 ở giải U16 Đông Nam Á và đành chờ tranh hạng Ba chung cuộc”.

Mở màn phần sapô của bài báo này, tác giả PpThanakron nhấn mạnh việc U19 và U16 Thái Lan liên tiếp thua Việt Nam ở các giải đấu quy tụ các đội bóng Đông Nam Á khi viết: “Lứa trẻ liên tiếp thất bại”.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan bị fan mắng là kẻ không biết xấu hổ

Mới đây, tờ Siamsport dẫn nhiều bình luận của các cổ động viên Thái Lan chỉ trích mạnh mẽ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung vô trách nhiệm và không biết xấu hổ khi đội nhà liên tiếp thất bại trước Việt Nam.

“Somyot không xấu hổ nhưng người hâm mộ Thái Lan lại cảm thấy hổ thẹn”, một fan viết dòng comment.

“Somyot nên xấu hổ vì những gì mình đã nói. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá không biết ngượng gì cả. Kẻ làm thụt lùi bóng đá Thái Lan”, một cổ động viên khác của “Voi chiến” bình luận cho rằng Somyot Poompanmoung chỉ biết “hứa hươu hứa vượn”.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung bị các fan nhà lăng mạ trên mạng xã hội

Không ít fan khác hùa theo để cùng chỉ trích người đứng đầu bóng đá Thái Lan: “Đây là kỷ nguyên mà bóng đá Thái Lan sa sút nhất kể từ khi Somyot làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan”.

“Những ngày này xem bóng chuyền còn vui hơn nhiều khi chúng ta có thể chứng kiến những cú đập đẳng cấp thế giới chứ không như xem bóng đá ở Đông Nam Á. Ít ra trong bóng chuyền, Thái Lan cùng lắm chỉ thua Việt Nam 1 set”.