Video tổng hợp màn trình diễn của Ronaldo ở trận MU - Rayo Vallecano hôm 31/7:

Báo Anh muốn Ronaldo ngồi dự bị trận MU ra quân Ngoại hạng Anh

MU vừa kết thúc “màn chạy đà” cuối cùng chuẩn bị cho mùa giải 2022/23 không như ý khi họ bị Rayo Vallecano cầm hòa 1-1 trong thế “Quỷ đỏ” dẫn trước tại sân nhà Old Trafford.

Ronaldo trở lại đội hình MU nhưng họ vẫn không thể thắng được Rayo Vallecano trên sân nhà

Trận đấu hôm 31/7 đó cũng là lần đầu tiên Cristiano Ronaldo ra sân sau khi anh vắng mặt cả 5 trận trước đó khi “Quỷ đỏ” du đấu ở Thái Lan, Australia và Na Uy với lý do “bận việc gia đình”.

Tuy được tân HLV MU Erik Ten Hag trao cơ hội đá chính với Rayo Vallecano nhưng tiền đạo 37 tuổi này đã không thể hiện được gì nhiều trước khi bị thay ngay sau hiệp 1 để trao cơ hội cho Amad Diallo.

CR7 lủi thủi về nhà sớm khi trận đấu giữa MU và Rayo Vallecano vẫn chưa kết thúc

3 trận giao hữu liên tiếp gần đây gặp Aston Villa, Atletico Madrid và Rayo Vallecano, MU đều không thắng (2 hòa, 1 thua) và đó là sự chuẩn bị cho mùa giải mới khá đáng lo của “nửa đỏ thành Manchester”.

Mới đây, trên tờ Daily Mail, ký giả Adam Shergold đã có bài báo viết về 10 điều quan trọng mà tân HLV Erik Ten Hag có thể đúc rút sau 6 trận giao hữu hè này cùng MU.

Đáng chú ý, theo cây viết này, nhà cầm quân 52 tuổi người Hà Lan nên xếp Ronaldo trên băng ghế dự bị và để Anthony Martial đá chính trong vai trò tiền đạo mũi nhọn ở trận MU tiếp đón Brighton tối 7/8, khi ra quân tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2022/23.

Ký giả Adam Shergold cho rằng dù lập trường Ronaldo muốn đến một CLB được dự Champions League mùa tới vẫn không thay đổi nhưng MU vẫn khẳng định tiền đạo này không phải để bán. Sự bế tắc này có thể tiếp diễn cho đến khi thị trường chuyển nhượng Hè năm nay đóng cửa vào ngày 1/9.

Cũng theo tờ Daily Mail, Ronaldo vẫn đủ chuyên nghiệp để tiếp tục tập luyện và cống hiến nhiều nhất có thể cho MU trong thời gian này.

Martial đã có 3 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo cho MU trong tour du đấu Hè này dù cả mùa giải trước, anh chỉ có 2 pha lập công (1 trong số đó là ở màu áo Sevilla theo dạng cho mượn). Tiền đạo người Pháp được tin tưởng sẽ thay CR7 đá chính trong trận gặp Brighton cuối tuần này ở vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh.

Tờ Daily Mail khuyên HLV Ten Hag nên để Martial đá chính thay Ronaldo khi MU đấu Brighton ở trận ra quân tại giải Ngoại hạng Anh tối 7/8

Huyền thoại chê cười vụ MU xin gánh nợ hộ Barca vì De Jong

Trong khi đó, MU vẫn đang kiên trì theo đuổi tiền vệ trung tâm Frenkie De Jong (Barcelona). Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng trả trước 56 triệu bảng và số tiền này có thể đội lên mức 72 triệu bảng (bao gồm cả phụ phí) dành cho tuyển thủ 25 tuổi người Hà Lan để giúp HLV Ten Hag tái hợp cậu học trò cũ từng làm việc ăn ý ở Ajax.

Thậm chí, theo tờ Diario Sport (Tây Ban Nha), MU sẵn sàng gánh nợ hộ Barca khi có thể chi ra 17 triệu bảng (hơn 486 tỷ đồng) để trả cho De Jong. Đây là số tiền lương mà “Gã khổng lồ xứ Catalunya” vẫn còn thiếu của tiền vệ này do khó khăn kinh tế vì đại dịch Covid-19 hoàn hành.

Tuy nhiên, khi biết tin MU sẵn sàng trả hộ Barca số tiền lương còn thiếu của De Jong, Gary Neville, cựu hậu vệ đội trưởng lừng danh của “Quỷ đỏ” đã buông lời châm chọc đội bóng cũ.

Trên trang Twitter cá nhân huyền thoại 47 tuổi người Anh viết dòng tweet mỉa mai MU kèm biểu tượng khuôn mặt cười ra nước mắt: “Chúng ta đã ký hợp đồng với De Jong chưa nhỉ?”

Huyền thoại Gary Neville mỉa mai vụ MU muốn trả nợ hộ Barca 17 triệu bảng còn thiếu tiền lương của Frenkie De Jong