VIDEO Salzburg đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0

Liverpool vừa bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước Salzburg ở trận giao hữu trước thềm mùa giải mới. Đây là trận thua chỉ ra nhiều điều với HLV Jurgen Klopp nhưng ông thầy người Đức vẫn lên tiếng phủ nhận sự yếu kém của một số cá nhân, trong đó có "bom tấn" Darwin Nunez.

HLV Klopp cho rằng các tiền vệ Liverpool cần hỗ trợ Nunez nhiều hơn

Theo Klopp, Liverpool đang phải làm quen với lối chơi tiền đạo cắm của Darwin Nunez. Chân sút người Uruguay đã lập cú poker bàn thắng ở chiến thắng gần nhất của Liverpool trước Leipzig nhưng lại chơi mờ nhạt và lạc lõng trong thất bại trước Salzburg.

Đây là trận cầu mà Nunez đá chính và chơi hết hiệp 1. Tân binh Liverpool có một vài cơ hội, đáng kể nhất là tình huống dứt điểm chạm xà ngang đại diện nước Áo. Dù vậy, màn trình diễn như "tàng hình" của Nunez vẫn khiến người hâm mộ Liverpool có lý do để lo lắng cho hàng công vốn đang bị xáo trộn rất nhiều trong mùa hè này.

"Bom tấn" Nunez chưa có sự hòa nhập với lối chơi chung của Liverpool

"Chúng tôi đã chơi không tốt trong hiệp 1. Thế nhưng, khó khăn đã được khắc phục phần nào nhờ Nunez và sự hỗ trợ của anh ấy cho hàng tiền vệ. Phần lớn các cầu thủ trong hiệp 1 phải làm quen với chiến thuật mới. Nunez đã không có nhiều bóng khi các đồng đội phải xây dựng lối chơi mới ở tuyến dưới. Anh ấy đã có những thời điểm đá rộng và suýt ghi bàn. Dù vậy, Nunez cần nhiều hơn sự hỗ trợ từ các đồng đội", Klopp phân tích.

"Thật tuyệt nếu chúng ta có thể theo dõi Nunez chơi bóng trong hiệp 2, điều đó chắc chắn sẽ thú vị hơn. Nếu anh ấy có mặt ở hiệp 2 thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta không nên vội đánh giá các tân binh lúc này bởi họ chưa thể là phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi hạnh phúc với những hợp đồng mới, tôi thực sự rất vui với sự xuất hiện của họ", chiến lược gia người Đức nói thêm.

Klopp rõ ràng muốn giải tỏa tư tưởng cho Nunez cũng như những tân binh của Liverpool trong mùa hè năm nay, như Fabio Carvalho hay hậu vệ phải Calvin Ramsay. Đội chủ sân Anfield sẽ sớm trở lại nước Anh để chuẩn bị cho trận "đại chiến" với Man City tại King Power ở Siêu cúp nước Anh, trước khi có thêm một trận giao hữu trên sân nhà trước đối thủ Strasbourg (Pháp).