Cinque Terre (Five Lands) là 5 làng chài nằm bên bờ biển Địa Trung Hải ở Italia với vách đá hiểm trở và bãi biển đầy đá cuội cùng những ngôi nhà xinh đẹp đầy màu sắc.

Đây là một nơi để thoát khỏi tất cả những nơi du lịch đã cũ kỹ nhàm chán như Rome hay Florence, để du khách cảm nhận một cái gì đó đơn giản và yên bình. Hãy cùng khám phá 5 làng chài xinh đẹp, thiên đường bên biển Địa Trung Hải này.

Đây là làng đầu tiên trong số 5 ngôi làng du khách nên khám phá ở Cinque Terre. Ngôi làng này có 2 khu vực để tham quan, là vách đá để ngắm biển và khu phố cổ với đầy đủ đồ ăn.

Riomaggiore là thủ đô không thành văn của Cinque Terre. Ngắm hoàng hôn ở nơi đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất với bất kỳ du khách nào.

Ngôi làng thứ hai dù nhỏ xinh, khiêm tốn nhưng khung cảnh sẽ khiến du khách vô cùng choáng ngợp, với những ngôi nhà đầy màu sắc nằm cheo leo trên vách đá. Ở đây, dù trời vừa mưa bão xong nhưng quang cảnh vẫn lung linh không kém phần ngoạn mục.

Du khách đừng bỏ lỡ khung cảnh Manarola vào ban đêm, bởi lúc này nơi đây lại càng lung linh hơn.

Đây là ngôi làng duy nhất ở Cinque Terre không nằm bên đường bờ biển Mediterannean, khi tàu dừng ở ga Corniglia, bạn phải leo ít nhất 500 bậc thang.

Đây là địa điểm thích hợp cho dân trekking và thích nhìn toàn cảnh Cinque Terre từ trên cao.

Năm 2011, một trận lụt đã khiến toàn bộ làng chài cũ chìm trong biển nước, nhưng những người yêu mến Vernazza và Cinque Terre đã gây quỹ để xây dựng lại ngôi làng trong 6 tháng. Các nhà hàng trên vách đá rất đáng để dùng bữa nếu bạn muốn ngắm Vernazza từ trên cao.

Những ngôi nhà đầy màu sắc cực kỳ ấn tượng ở Vernazza và quang cảnh Vernazza khi đi bộ đường dài từ đó đến Corniglia.

Đây là ngôi làng lớn nhất ở Cinque Terre, bao gồm 2 khu vực hiện đại và cổ kính.

Khu phố hiện đại là nơi tàu dừng, khu phố cổ là nơi có tất cả các nhà hàng, và bạn có thể đi xa hơn đến vách đá để có tầm nhìn tuyệt vời ra biển Địa Trung Hải.