Lukaku bị chuyên gia bóng đá Jamie O'Hara chê bai trên kênh Football Daily:

Romelu Lukaku vừa bị Chelsea đem cho Inter Milan mượn khi mùa giải 2022/23 đã cận kề bất chấp việc anh từng khiến “The Blues” phải chi ra đến 97,5 triệu bảng (số tiền kỷ lục cho một cầu thủ của Chelsea) để chiêu mộ mình hè năm ngoái.

Lukaku bắt tay Chủ tịch Inter Milan, tỷ phú Trung Quốc Steven Zhang

Mùa trước, “Big Rom” chỉ ghi được 15 bàn thắng sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường. Nghĩa là trung bình cứ mỗi pha lập công của mình, tiền đạo người Bỉ khiến đội chủ sân Stamford Bridge tiêu tốn đến 6,5 triệu bảng.

Theo nhà báo Italia chuyên săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, hợp đồng mượn Romelu Lukaku từ Chelsea đã được Inter Milan hoàn tất với thời hạn đến hết tháng 6 năm 2023 cùng mức phí 8 triệu euro nhưng không kèm điều khoản mua đứt. Chân sút người Bỉ gốc Congo sẽ hưởng lương 8 triệu euro/mùa khi trở lại khoác áo CLB mà anh từng giúp đoạt scudetto cách đây 2 mùa giải.

Cựu tiền vệ Jamie O’Hara đã châm chọc cả Lukaku lẫn Chelsea khi bình luận trên kênh Football Daily. Chuyên gia bóng đá người Anh nói: “Thật là một cú sốc chuyển nhượng. Có lẽ đó là thương vụ tệ nhất ở giải Ngoại hạng Anh, cậu ấy còn không ở Chelsea được nổi 1 năm và họ đã phải chi ra đến gần 100 triệu bảng vì cậu ấy”.

Khi được hỏi rằng liệu HLV Thomas Tuchel có quá hờ hững trong việc thuyết phục Lukaku ở lại để chiến đấu cho một vị trí đá chính đã mất vào tay Kai Havertz, O’Hara nói: “Nếu là tôi thì sẽ giữ cậu ấy (Lukaku) lại. Tôi sẽ quàng tay ôm cậu ấy và nói tôi cần Lukaku ở trạng thái phong độ tốt nhất. Đây là kỷ nguyên mới với những con người mới và Thomas Tuchel lẽ ra phải làm tốt hơn”. 

“Bạn đã có Reece James và Ben Chilwell trở lại trong mùa giải này, vì vậy cậu ấy (Lukaku) sẽ là một cầu thủ rất quan trọng. Tôi nghĩ cuối cùng cậu ấy đã mất tự tin sau khi đánh mất niềm tin của HLV trưởng".

Dù Lukaku đã “thỏa lòng mong nguyện” trở lại Inter Milan, anh vẫn bị fan ruột của đội đương kim á quân Serie A tẩy chay. Nhóm CĐV Curva Nord Milano khẳng định họ sẽ cho Lukaku cơ hội thứ hai nhưng cầu thủ này cần phải giành lại được sự tôn trọng từ mọi người khi vẫn bị xem là “kẻ phản bội” đã rời bỏ đội bóng Italia hè năm ngoái.

Curva Nord Milano ra thông báo dằn mặt "kẻ phản bội" Lukaku

“Curva Nord ủng hộ Inter và sẽ không có hành động nào phản đối Lukaku. Nhưng sẽ không ai đón chào anh ta trở lại với khăn choàng hay băng-rôn. Những hành động đó trong tương lai sẽ được thực hiện khi anh ta giành lại được sự tôn trọng bằng sự khiêm tốn và nỗ lực trên sân cỏ.

Lukaku đã được ủng hộ và đối xử như một vị vua, giờ thì chỉ là một người bình thường như bao người khác. Chúng tôi sẽ không bao giờ la ó Lukaku nếu khoác áo Inter, nhưng chúng tôi ghi nhớ sự phản bội của Lukaku. Với một cầu thủ, điều này có thể được tha thứ qua thời gian. Nhưng với chúng tôi, nỗi đau vẫn còn đó”, tài khoản Instagram chính thức của Curva Nord Milano viết.