Một cảnh tượng xấu xí đã xảy ra trong trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan - U23 Iraq ở giải U23 châu Á. Đội chủ nhà mất người từ khá sớm khi thủ môn Abduvokhid Nematov có hành động đấm cầu thủ U23 Iraq rất lộ liễu khi đang định ném bóng lên. Hành vi này không qua mặt được tổ VAR và Nematov bị thẻ đỏ trực tiếp, trong khi đó U23 Iraq hưởng quả penalty.

Trong khi U23 Uzbekistan phải thay một tiền vệ ra khỏi sân để tung thủ môn dự bị vào bắt thay, các khán đài đã bắt đầu la ó trước khi ném chai lọ xuống đường pitch khiến trận đấu phải dừng một lúc lâu. Quả penalty cuối cùng cũng được thực hiện, và pha ghi bàn của Wakaa Ramadhan (chính người bị đấm) được đi kèm với màn ăn mừng ở gần đường biên ngang.

Sự giận dữ của khán giả chủ nhà lên tới đỉnh điểm, họ ném một loạt vật thể xuống sân (bao gồm cả dép lê) và một số chai lọ đã rơi về phía các cầu thủ U23 Iraq. Họ lập tức rời vị trí, đi về phía giữa sân trước khi tiếp tục màn ăn mừng của mình.